1 mỹ nhân trả giá đắt vì sống phông bạt, nhà nghèo nhưng lại muốn làm dâu gia đình tài phiệt
Gần đây, phim Cô Dâu Hào Môn đã phát hành trailer mới với sự xuất hiện hài hước của Lê Giang và Kiều Minh Tuấn, hé lộ kế hoạch của Uyển Ân nhằm gia nhập giới hào môn. Trailer cho thấy Uyển Ân, một cô gái nghèo khổ, đối mặt với sự nhục mạ từ bạn bè và quyết tâm cưa đổ chàng tài phiệt để đổi đời cho gia đình. Cô đã khéo léo tạo dựng hình ảnh thiên kim tiểu thư hoàn hảo trong mắt mẹ chồng Thu Trang, mặc cho những phông bạt trước đó.
Bà cũng dần yêu quý nàng dâu và cái biệt danh thuở nhỏ của cô sau khi hiểu rõ ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài khi Thu Trang phát hiện ra gia đình Lê Giang lừa dối mình, cho rằng họ không cùng đẳng cấp tư duy với giới tài phiệt, lý do bà chủ không chấp nhận con trai lấy người không môn đăng hộ đối. Trailer Cô Dâu Hào Môn gây bất ngờ khi tiết lộ “nghề thủ công truyền thống” của gia đình Tú Lạc là làm đồ vàng mã. Tú Lạc cũng chia sẻ rằng “nghèo không phải tội, nhưng nghèo ba đời thì phải xem xét lại.” Kế hoạch thoát nghèo của gia đình Tú Lạc lộ diện khi cô ấp ủ âm mưu kết hôn với Bảo Hoàng, CEO tập đoàn y tế Nguyễn Vũ, và để tiếp cận anh cùng mẹ anh - bà Phượng, họ quyết định giả vờ là một gia đình giàu có, tri thức.
Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết, gia đình của Tú Lạc, từ ông Hoà Kiều Minh Tuấn, một doanh nhân thành đạt, đến bà Mạt Lê Giang, mẹ Tú Lạc, hiện là quản lý bất động sản, đều mang vẻ bề ngoài lố lăng. Anh trai Lợi Anh Huy, dù mang danh nhà đầu tư, thực chất lại là tay lừa đảo. Gia đình Tú Lạc tương đồng với những kẻ trọc phú kiêu ngạo như bà Kỳ Hồng Vân và Luna Quỳnh Lương, những đối thủ trong kế hoạch gả vào nhà hào môn của Tú Lạc. Mâu thuẫn giàu nghèo vẫn là đề tài nóng hổi, được nhà sản xuất Will Vũ khai thác qua câu chuyện gia đình hài hước và châm biếm.
Câu chuyện khai thác sự khác biệt quan điểm và xung đột cảm xúc giữa hai tầng lớp xã hội. Bà Kỳ khinh thường khiến bà Mạt tức giận, thốt lên "Tao thù cái bọn nhà giàu". Trong khi đó, ông Hòa lo lắng về việc gả con vào nhà giàu, khẳng định "Gả vào nhà giàu là tan nát cuộc đời." Bà Phượng Thu Trang, dù ít xuất hiện, đã gây ấn tượng với câu nói chua xót về sự độc ác của người giàu và lòng tham của người nghèo. Liệu có điều gì sâu xa hơn trong định kiến của ông Hòa và bà Phượng, và tình yêu của Bảo Hoàng và Tú Lạc có thể vượt qua rào cản "môn đăng hộ đối" để có một kết thúc hạnh phúc? Bộ phim hiện đang gây liên tưởng đến vụ phông bạt Anna Bắc Giang, nhưng nhà sản xuất chưa xác nhận điều này.
Poster chính thức của phim "Cô Dâu Hào Môn" sẽ được ra mắt và dự kiến khởi chiếu tại rạp 1810 sắp tới.





Source: https://kenh14.vn/1-my-nhan-tra-gia-dat-vi-song-phong-bat-nha-ngheo-nhung-lai-muon-lam-dau-gia-dinh-tai-phiet-215240926073915439.chn