4 kiểu quần áo dù thừa tiền tôi cũng không mua lại vì kiểu gì cũng vứt xó
Bạn bè thường gọi tôi là "con nghiện quần áo" vì tôi luôn có danh sách những món đồ phải có. Với tâm lý sợ bỏ lỡ, tôi cứ mua sắm liên tục. Tuy nhiên, khi dọn tủ đồ, tôi nhận ra nhiều món trong wishlist lại bị bỏ xó. Có câu “có tiền mua tiên cũng được”, nhưng có 4 món tôi sẽ không bao giờ mua lại, dù có dư giả. Đầu tiên là jumpsuit - món đồ từng rất phổ biến nhưng giờ khiến tôi ngao ngán vì khó khăn khi đi vệ sinh và cảm giác không thoải mái khi ngồi lâu. Hơn nữa, jumpsuit chỉ thật sự tôn dáng với người cao và mảnh, còn tôi thì ngược lại.
Tôi thấy jumpsuit đã lỗi thời và không còn hợp mốt, trong khi áo phông họa tiết màu mè thì rối mắt và dễ bị giới hạn trong phong cách. Hơn nữa, họa tiết dễ bị phai màu theo thời gian, khiến áo trở nên kém thẩm mỹ. Tôi thích áo phông trơn hoặc kẻ nhẹ nhàng, dễ phối đồ hơn. Trong giai đoạn chủ nghĩa tối giản đang thịnh hành, tôi quyết định thanh lý những chiếc áo phông họa tiết này. Còn áo len cộc tay, tôi thấy nó xinh nhưng không thực sự tiện dụng cho nhiều hoàn cảnh.
Ở độ tuổi U35, tôi không còn sức trẻ như Gen Z để thoải mái diện đồ thời trang theo thời tiết. Cái nóng mùa hè làm tôi ngại ngần không dám mặc áo len cộc tay, và mùa đông thì áo ba lỗ cổ lọ lại không thể nào thích hợp. Vào những ngày oi bức 38-39 độ, áo này chỉ thích hợp cho những bộ outfit chụp hình, nhưng không thực sự có tính ứng dụng cao. Với thiết kế hở tay, tôi cũng không thể mặc vào mùa đông. Tóm lại, áo ba lỗ cổ lọ là một item khó hiểu, không phù hợp với bất kỳ mùa nào cho tôi.












Source: https://kenh14.vn/4-kieu-quan-ao-du-thua-tien-toi-cung-khong-mua-lai-vi-kieu-gi-cung-vut-xo-215240825104612067.chn