Bác sĩ khiến nữ bệnh nhân phải tìm đến cái chết sau khi đến bệnh viện chữa bệnh đường ruột.
Lucinda Methuen-Campbell, 58 tuổi, từ làng Three Crosses gần Swansea, đã thực hiện phẫu thuật vì rối loạn đường ruột nhưng không ngờ bị bác sĩ cắt buồng trứng trong quá trình này. Vào tháng 9 năm 2016, cô đã trao đổi kỹ với bác sĩ Tony Dixon tại bệnh viện Spire ở Bristol về tình trạng bệnh phức tạp của mình. Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật, bác sĩ đã cắt buồng trứng mà không thông báo trước. Khi Lucinda hỏi lý do, bác sĩ cho rằng đó là để giúp cô. Hành động này đã khiến cô tìm đến cái chết sau đó.
Bác sĩ Tony nói với bệnh nhân Lucinda rằng cô không cần buồng trứng ở độ tuổi của mình và đã cắt bỏ chúng vì "cản đường" trong phẫu thuật. Lucinda đau đớn cho rằng ông đã hủy hoại cuộc sống của cô. Sau khi biết mình bị cắt bỏ buồng trứng, Lucinda đã quyết định tự sát tại nhà. Thi thể cô được con trai phát hiện và gọi cho chồng cũ, Philip Chatfield, người cho biết cô đã chịu đựng cơn đau kéo dài và không ai giúp được cô. Bác sĩ Tony Dixon hiện bị đình chỉ phẫu thuật và đang bị điều tra bởi Dịch vụ y tế quốc gia vì cuộc phẫu thuật không thành công của Lucinda.
Sau phẫu thuật, sức khỏe tinh thần của cô Lucinda bị ảnh hưởng nặng nề. Con trai cô, Angus, 19 tuổi, cho biết mẹ đã chịu đựng nhiều đau đớn và suy sụp khi biết mình bị cắt bỏ buồng trứng. Bác sĩ Tony Dixon, chuyên gia phẫu thuật sử dụng lưới điều trị bệnh đường ruột, hiện đang bị đình chỉ công tác tại hai bệnh viện ở Bristol và bị điều tra bởi Dịch vụ y tế quốc gia NHS. Nguồn: Dailymail.


Source: https://afamily.vn/den-benh-vien-de-chua-benh-duong-ruot-nhung-viec-lam-cua-bac-si-khien-nu-benh-nhan-phai-tim-den-cai-chet-2018053020560733.chn