Bộ phim ám ảnh nhất MXH hiện tại, không cần ngôi sao vẫn khiến khán giả khóc cạn nước mắt
Gần đây, một fanpage điện ảnh với 222.000 người theo dõi đã chia sẻ lại bộ phim tài liệu "The Last Lions" (2011), thu hút sự chú ý lớn. Phim kể về hành trình đau khổ của sư tử cái Ma Di Tau, khi bầy của cô bị chiếm và con cái bị giết. Ma Di Tau phải lang thang với hai con còn lại, trong đó có một cảnh đau thương khi một trong các con bị thương nặng và phải lết theo mẹ, khiến người xem xót xa. Nhiều cư dân mạng đã bình luận về bộ phim, bày tỏ cảm động trước câu chuyện tình mẹ đầy xúc động, với nhiều người cho rằng chỉ đọc về phim cũng đã rơi nước mắt.
Thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nghiệt ngã. Nhìn bé con lết theo mẹ thật tội nghiệp. Mình cảm thấy bất lực khi xem qua màn ảnh, còn đoàn phim lại chứng kiến tận mắt nhưng không thể can thiệp, càng bất lực hơn. Đã từng xem review và những đoạn phim ngắn, mình cũng rất xúc động. Mặc dù đã xem phim tài liệu và vẫn ám ảnh về một đoạn, nhưng bộ phim này vẫn đáng xem vì có ánh sáng hy vọng cuối phim. Tuy nhiên, mình sẽ không xem lại nữa.


Source: https://kenh14.vn/bo-phim-am-anh-nhat-mxh-hien-tai-khong-can-ngoi-sao-van-khien-khan-gia-khoc-can-nuoc-mat-215240724201938906.chn