Bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất sau khi Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật vào ngày 31/2, sự kiện gây chấn động trong nước, lần thứ hai sau 44 năm. Mặc dù thiết quân luật được gỡ bỏ chỉ sau 6 giờ, nhưng hậu quả vẫn tiếp tục. Nhiều bộ phim liên quan đến tình hình chính trị, đặc biệt là thời điểm thiết quân luật 44 năm trước, đang thu hút sự chú ý. Một trong số đó là bộ phim "Tuổi trẻ của tháng Năm" (Youth of May), khắc họa xã hội Hàn Quốc đầy biến động qua chuyện tình bi thương giữa Hwang Hee Tae và Kim Myung Hee, diễn ra trong bối cảnh phong trào dân chủ hóa Gwangju năm 1980.
"Tuổi trẻ của tháng Năm" xoay quanh Hwang Hee Tae, một sinh viên y khoa xuất thân từ gia đình giàu có ở Gwangju. Dù có cuộc sống hoàn hảo, anh vẫn mang nỗi buồn cho đến khi gặp Kim Myung Hee, một y tá nghèo khó. Tình yêu của họ nảy nở giữa những biến cố xã hội Hàn Quốc đầy thăng trầm. Phim không chỉ khai thác đề tài chính luận mà còn mang đến một cái nhìn sống động về khát vọng và tình yêu của giới trẻ, mặc dù kết thúc bi thương với sự ra đi của Myung Hee và nỗi tiếc thương của Hee Tae.
Cái kết của phim không làm hài lòng khán giả, nhưng lại phù hợp với bối cảnh thời kỳ đó. Phim "Mùa xuân ở Seoul" (tựa Anh: 12.12 The Day), từng gây sốt phòng vé 2023, lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử xảy ra tại Hàn Quốc vào ngày 12/12/1979. Tác phẩm khắc họa cuộc đối đầu kéo dài 9 giờ giữa quân đội bạo động của Chun Doo Gwang (Hwang Jung Min) và lực lượng trấn áp do Tư lệnh Cảnh vệ thủ đô Lee Tae Shin (Jung Woo Sung) chỉ huy, khiến Seoul rơi vào tình trạng nguy cấp. Cuộc đảo chính quân sự kết thúc theo cách bất ngờ. Nhân vật Chun Doo Gwang được xây dựng dựa trên cựu Tổng thống Chun Doo Hwan, người đã tuyên bố thiết quân luật trong phong trào dân chủ hóa vào ngày 18/5/1980.
Trong tác phẩm "1987 Ngày định mệnh" (tựa tiếng Anh: "1987 When the Day Comes"), Chun Doo Gwang để lại câu nói nổi tiếng: “Nếu thất bại là phản quốc. Nếu thành công, đó là cách mạng”. Phim diễn ra vào năm 1987, bắt đầu với cái chết đầy uẩn khúc của sinh viên Park Jong Chul, người tham gia phong trào phản đối chế độ độc tài của Tổng thống Chun Doo Hwan. Cái chết của anh không được chính quyền giải quyết êm đẹp, mà càng khiến người dân phẫn nộ trước lời giải thích khiên cưỡng của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Park Cheo Won. Các nhân vật chính, gồm công tố viên Choi Hwan Ha, bác sĩ Oh Yun Sang, nhà báo Yoon Sang Sam, quản giáo Han Byung Yong, quản lý nhà giam Ahn Yoo, sinh viên Lee Han Yeol và cô nàng Yeon Hee, cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Park Jong Chul.
Cuối cùng, Park Jong Chul được phát hiện đã bị tra tấn đến chết, sự kiện này trở thành động lực cho cuộc Vận động Dân chủ tháng Sáu, chấm dứt chế độ độc tài tại Hàn Quốc. Phim "Người lái taxi" (A Taxi Driver) cũng thu hút sự chú ý, xoay quanh cuộc biểu tình đòi cải cách chính trị ở Gwangju năm 1980.











Source: https://kenh14.vn/bo-phim-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-sau-khi-tong-thong-han-quoc-ban-bo-thiet-quan-luat-215241207140511167.chn