Bom tấn top 1 toàn cầu: Thống trị 51 quốc gia, nữ chính thần thái ngút trời cả nam lẫn nữ đều si mê
Flix Patrol, trang web xếp hạng phim trực tuyến nổi tiếng, đã công bố rằng series mới "Disclaimer" đã đạt vị trí số 1 trên Apple TV toàn cầu, chiếm lĩnh 51 quốc gia. Bộ phim, với sự tham gia của Cate Blanchett, người đã giành 2 giải Oscars, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. "Disclaimer" là một bộ phim kinh dị theo chân Catherine Ravenscroft, một nhà báo tài năng có cuộc sống bình thường bên chồng Robert (Sacha Baron Cohen) và con trai Nicholas (Kodi Smit-McPhee). Cuộc sống của cô bị đảo lộn khi nhận được một cuốn tiểu thuyết bí ẩn mang tên "The Perfect Stranger", trong đó cô phát hiện mình là nhân vật chính.
Bộ phim "The Perfect Stranger" phơi bày sự thật ám ảnh về quá khứ của Catherine và Robert Ravenscroft sau khi cô nhận được một gói bưu kiện kỳ lạ. Nội dung xoay quanh chuyến đi Ý đáng quên liên quan đến cái chết của Johnathan Louis Partridge và mối quan hệ giữa Catherine và anh. Tác giả Stephen Brigstocke, do Kevin Kline thủ vai, cho rằng Catherine đã gián tiếp khiến anh mất vợ và con trai, dẫn đến việc viết cuốn tiểu thuyết như một màn trả thù nhằm vạch trần Catherine. Bí mật kinh hoàng dần được hé lộ, và bộ phim ngay khi ra mắt đã gây sốt trên mạng xã hội. Với màu sắc ảm đạm và nhịp phim chậm rãi nhưng căng thẳng, tác phẩm tạo nên một bức tranh giật gân hấp dẫn, trong khi diễn xuất của Cate Blanchett vẫn giữ vững đỉnh cao sau gần 30 năm.
Cô đã khéo léo thể hiện sự chuyển biến tâm lý của nhân vật từ một nữ nhân điềm đạm thành một hình ảnh toan tính, đáng sợ. Giới chuyên môn nhận định rằng vai nữ nhà báo Catherine không làm khó Cate Blanchett, nhờ vào khả năng nhập vai xuất sắc của cô. Ở ngưỡng ngũ tuần, Cate vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và quyến rũ, thu hút sự chú ý giữa dàn mỹ nhân Hollywood. Dù thời gian để lại dấu ấn trên gương mặt, cô vẫn được ngưỡng mộ vì sự tinh tế trong cách già đi. Bên cạnh đó, Sacha Baron Cohen đã gây bất ngờ với hình ảnh một người chồng bình thường, yếu đuối và hiền lành, khác hẳn với những vai hài hước nổi bật trước đây.
Khán giả ngưỡng mộ màn hóa thân ấn tượng của Sacha Baron Cohen, khó nhận ra danh hài. Phim "Disclaimer", do Alfonso Cuarón đạo diễn, được Variety gọi là "bộ phim khiêu dâm không thể che giấu". Dù có nhiều cảnh táo bạo, 4 tập đầu vẫn nhận được tràng pháo tay kéo dài năm phút. "Disclaimer" minh chứng cho sự thống trị của phim truyền hình tại LHP Venice 2024, sự kiện thường là "tấm vé vàng" cho các bộ phim muốn nổi bật tại Oscar. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 78 điểm với chứng nhận "cà chua tươi" từ 81 đánh giá, trong khi Metacritic chấm 71 trên 100 từ 30 nhà phê bình, một kết quả khả quan cho thể loại kinh dị tâm lý.
Một người dùng IDMb nhận xét rằng "Disclaimer đã thu hút tôi ngay từ 2 tập đầu. Mạch phim hấp dẫn và lối kể chuyện chặt chẽ không làm bạn thất vọng. Diễn xuất của dàn cast rất ấn tượng, tạo chiều sâu cho bộ phim. Tôi chấm 10/10." Một bình luận khác cho biết "Đầu phim hơi chậm và rời rạc, nhưng diễn biến sau đó dần gây hứng thú và nhiều câu hỏi về đạo đức. Diễn viên chính và phụ tương tác tốt, hợp lý hóa động cơ một cách thuyết phục." Bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.









Source: https://kenh14.vn/bom-tan-top-1-toan-cau-thong-tri-51-quoc-gia-nu-chinh-than-thai-ngut-troi-ca-nam-lan-nu-deu-si-me-215241020180444031.chn