Bức ảnh ê chề nhất cuộc đời Phạm Băng Băng
Theo Sohu, Phạm Băng Băng từng được gọi là nữ hoàng thị phi của giới giải trí Hoa ngữ, nổi tiếng với việc kiện tụng để phản bác tin đồn. Những tin đồn về việc cô có con riêng với Hồng Kim Bảo, Vương Học Kỳ hay em trai Phạm Thừa Thừa đã kéo dài gần 20 năm, một phần do hình ảnh mờ của cô cho con bú bị hiểu lầm là ảnh chụp lén. Hình ảnh này đã gây tổn hại lớn tới danh tiếng của cô, khiến nhiều người nghĩ rằng cô chưa kết hôn nhưng đã có con riêng, và cho rằng cô sử dụng mối quan hệ để thăng tiến trong sự nghiệp. Thực chất, bức ảnh này chỉ là một cảnh trong bộ phim "Lạc Lối Ở Bắc Kinh".
Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai một cô gái nghèo lên Bắc Kinh tìm việc và gặp phải sự cưỡng hiếp từ ông chủ, trong khi chồng cô lợi dụng tình huống để đòi tiền và quyền lợi. Đây là vai diễn mẹ trẻ đầu tiên của cô, với nhiều cảnh quay nhạy cảm do một sản phụ đóng thế. Phạm Băng Băng đã đầu tư công sức học mat-xa chân và chấp nhận đóng cảnh nóng, nhưng gặp rắc rối khi một blogger đăng hình ảnh và tin đồn về cô, khiến cô phải kiện để đòi bồi thường 500 ngàn NDT vì bị phỉ báng. Hình ảnh đó thực chất chỉ là trích từ bộ phim mà cô tham gia.
Năm 1998, Phạm Băng Băng hợp tác với Hồng Kim Bảo trong phim Đặc cảnh Phi Long. Sau khi hợp tác, có thông tin cho rằng Hồng Kim Bảo yêu mến và nhận cô làm con nuôi. Tuy nhiên, khi em trai Phạm Thừa Thừa ra đời năm 2000, kém cô 19 tuổi, đã dấy lên tin đồn về việc anh là con rơi của Hồng Kim Bảo. Thiếu gia Vương Tư Thông cũng từng mỉa mai cô về những scandal tình ái với Hồng Kim Bảo và Vương Học Kỳ, khiến Phạm Băng Băng bị gán mác là "nữ hoàng thị phi".



Source: https://kenh14.vn/buc-anh-e-che-nhat-cuoc-doi-pham-bang-bang-215241118114827319.chn