Bức ảnh tai tiếng nhất cuộc đời Jung Hae In
Jung Hae In gia nhập làng giải trí từ năm 2014 và nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nam nổi bật của làn sóng Hallyu tại châu Á. Trong 4 năm đầu, anh khẳng định tài năng qua các vai phụ và dần được yêu mến. Năm 2018, Jung Hae In có vai chính đầu tiên trong bộ phim "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi" cùng Son Ye Jin. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp sóng gió khi một bức ảnh tố cáo hành động kém duyên của anh tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 54 vào ngày 3/5/2018 đã khiến anh bị chỉ trích nặng nề, trở thành "kẻ tội đồ" trong mắt công chúng.
Jung Hae In bị chỉ trích vì chen chân vào vị trí center, điều tối kỵ trong làng giải trí Hàn Quốc, thường dành cho những nghệ sĩ thắng giải Daesang. Khi đó, anh chỉ nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất, trong khi Bae Suzy, một mỹ nhân nổi tiếng và là MC chương trình, chỉ đứng ở hàng sau. Netizen chỉ trích anh vì hành động này, cho rằng anh thiếu tôn trọng tiền bối và khao khát đứng giữa quá mức. Hành động của Jung Hae In còn bị so sánh với nhiều nam diễn viên khác.
Năm 2014, Kim Soo Hyun đã lùi 5 bước để nhường chỗ cho các tiền bối khi nhận giải với "Vì Sao Đưa Anh Tới". Đến năm 2017, nhiều ngôi sao như Gong Yoo và Park Bo Gum cũng không dám đứng ở vị trí trung tâm tại lễ trao giải Baeksang, nơi biên kịch Kim Eun Sook nhận giải Daesang. Khi có ý kiến cho rằng Jung Hae In thiếu tinh tế khi đứng ở vị trí trung tâm, một phóng viên của Ilgan Sports đã lên tiếng bảo vệ anh, khẳng định rằng vị trí đứng được sắp xếp theo chiều cao và Jung Hae In chỉ làm theo sự chỉ định của ban tổ chức.
Jung Hae In đã được nhiều phóng viên và nhân chứng minh oan về sự cố chụp ảnh tại sự kiện. Một nhân viên có mặt cho biết anh chỉ đứng lại vì không biết sẽ bị chụp ảnh, và do là tân binh nên không biết đứng đâu, dẫn đến việc vô tình trở thành center. Hơn 3 tuần sau sự cố, trong một buổi phỏng vấn, Jung Hae In chia sẻ rằng anh cảm thấy muốn trốn chạy và coi đây là bài học quý giá cho tương lai. Sự cố này, dù chỉ là một nhầm lẫn, đã trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh, người vốn ít khi vướng phải thị phi sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.
Sau scandal, anh đã dần phục hồi hình ảnh trong mắt công chúng và có những bước tiến nổi bật trong sự nghiệp với các tác phẩm như Love Next Door, D.P, Snowdrop, I, the Executioner.









Source: https://kenh14.vn/buc-anh-tai-tieng-nhat-cuoc-doi-jung-hae-in-215241208152924166.chn