Cách mà bé 2 tuổi này mắc bệnh ung thư buồng trứng và giải thích từ bác sĩ.
Trẻ em thường dễ mắc bệnh, như sốt hay cảm lạnh, và cha mẹ thường không quá lo lắng. Tuy nhiên, không ai có thể tưởng tượng con mình, chỉ mới 2 tuổi, lại mắc ung thư buồng trứng. Đó là thực tế đau lòng mà cha mẹ của bé Kenni phải đối mặt khi một khối u 14cm được phát hiện ở buồng trứng phải, cùng với các khối ung thư nhỏ gần gan và bụng. Sau khi Kenni bị sốt và bụng đầy hơi, gia đình đã đưa bé đến bác sĩ, nhưng ban đầu chỉ được chẩn đoán là đầy hơi. Mẹ của Kenni đã quyết định yêu cầu bác sĩ thực hiện thêm các kiểm tra.
Gia đình bé Kenni đã sốc khi cô bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng hiếm gặp. Một khối u 14cm ở buồng trứng phải và nhiều khối ung thư nhỏ khác gần gan và bụng được phát hiện. Bố của Kenni, Mike Xydias, không thể tin rằng một đứa trẻ 2 tuổi lại mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Tuy nhiên, loại ung thư mà Kenni mắc phải, gọi là khối u tế bào mầm, thường gặp hơn ở trẻ em so với người lớn, theo bác sĩ Don Eslin từ Orlando Health Arnold Palmer Hospital for Children.
Bé Kenni đã phẫu thuật vào ngày 18 tháng 2 và bắt đầu hóa trị vào ngày 27 tháng 2. Tiến sĩ Eslin giải thích rằng khối u tế bào mầm ở buồng trứng thường phát sinh từ các tế bào thoái hóa không phát triển bình thường, khác với ung thư buồng trứng ở người trưởng thành, hình thành từ tế bào bình thường. Khối u tế bào mầm thường gặp hơn ở trẻ em và thanh thiếu niên. Theo Trung tâm thông tin về bệnh di truyền, tỉ lệ ung thư buồng trứng ở trẻ em dưới 5%. Kenni mắc khối u túi noãn hoàng, là khối u ác tính từ các tế bào trong túi noãn hoàng của phôi, theo Trung tâm Y tế Bệnh viện Trẻ em Trung Quốc Cincinnati.
Các khối u này thường gặp ở trẻ em 1-2 tuổi, nguyên nhân chưa được xác định. Có nhiều loại u tế bào mầm, nhưng đều được điều trị bằng phẫu thuật và hóa trị. Bé Kenni đã phẫu thuật loại bỏ 90 khối u lớn và một số tế bào ung thư, nhưng cũng phải cắt bỏ một buồng trứng và một phần ruột non. Kenni bắt đầu hóa trị từ ngày 27 tháng 2 và được mô tả là kiên cường. Mẹ bé, Meagan Xydias, muốn nhắn nhủ các bà mẹ khác hãy tin vào bản thân khi cảm thấy có điều gì đó không ổn với con mình, dù bác sĩ có chuyên môn.
Tôi hy vọng sau khi nghe câu chuyện của Kenni, mọi người sẽ thoải mái hỏi bác sĩ về việc kiểm tra thêm khi có nghi ngờ.



Source: https://afamily.vn/em-be-2-tuoi-bi-benh-ung-thu-khien-ca-nha-sung-sot-boi-vi-day-la-benh-ung-thu-nguy-hiem-thuong-mac-o-phu-nu-truong-thanh-20190314163526304.chn