Chia sẻ từ bác sĩ sản phụ khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm và nhiều lần đỡ đẻ cho người nổi tiếng: Những ca bệnh ám ảnh khó quên.
TS.BS Lê Văn Hiền, chuyên ngành sản phụ khoa tại TP.HCM, được nhiều người nổi tiếng như Diệp Lâm Anh, Trà My Idol tin tưởng trong suốt thai kỳ đến khi sinh con. Với phong thái điềm đạm và nụ cười thân thiện, ông chia sẻ về những kỷ niệm trong lĩnh vực chữa vô sinh hiếm muộn. Dù không còn nhiều mơ ước, BS Hiền chỉ mong giúp đỡ nhiều cặp vợ chồng trong hành trình tìm con. Hàng ngày, ông làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và sẵn sàng vào viện bất cứ lúc nào khi có ca sinh mổ. Ngoài ra, ông cũng tham gia giảng dạy và chấm luận văn sau đại học. Dù có lúc bận rộn nhưng nhìn thấy hạnh phúc của các cặp vợ chồng khi có con, mọi mệt mỏi đều tan biến.
BS Hiền chia sẻ rằng nghề y đã ăn sâu vào máu, dù mệt mỏi vẫn không thể dừng lại. Sau hơn 20 năm làm bác sĩ sản phụ khoa, ông không thể quên những ca IVF đặc biệt. Một cặp vợ chồng đã tìm con suốt 10 năm, trải qua nhiều phương pháp điều trị nhưng không thành công. Khi đến gặp BS Hiền, họ được chỉ định IUI và có thai, nhưng tiếc thay thai nhi không phát triển. Không từ bỏ, BS Hiền quyết định chuyển sang IVF. Vợ lại mang thai nhưng ở tuần 20, họ lại mất con. BS Hiền cảm thấy đau lòng trước hành trình đầy khó khăn của cặp đôi này.
Anh khuyên cặp vợ chồng nên tìm bác sĩ khác vì có thể không có duyên. Nghe theo lời BS Hiền, họ quyết định làm IVF ở nơi khác, nhưng cả ba lần đều thất bại. Có một lần vợ mang thai nhưng đến tuần 24 thì sẩy thai dù đã khâu cổ tử cung. Vài năm sau, tôi gặp lại và thấy cô ấy đã nhận nuôi một đứa trẻ. Đây là trường hợp khiến tôi ám ảnh suốt hơn 20 năm chữa vô sinh hiếm muộn. Niềm an ủi của BS Hiền là đã giúp một cặp vợ chồng khác tìm được con. Đó là một cô gái sắp cưới, phải nhập viện vì đau bụng. Sau khi khám, bác sĩ phát hiện cô bị đa nhân xơ tử cung và lạc nội mạc tử cung, và cho rằng khả năng có con của cô rất khó.
Cô gái trẻ cảm thấy thế giới sụp đổ và quyết định từ hôn để tiết lộ sự thật với nhà chồng. Mặc dù không muốn lập gia đình, cô vẫn khao khát làm mẹ. Sau hai lần mang thai nhưng đều sẩy, cô tìm đến bác sĩ Hiền, nơi cô đã khóc và chia sẻ nỗi niềm. Bác sĩ Hiền quyết tâm giúp cô đạt được ước mơ. Cuối cùng, cô đã có thai và giữ được con, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn do u xơ tử cung. Khi thai được 32 tuần, cô sinh non, em bé chỉ nặng 1,7kg nhưng vẫn được chăm sóc tốt. Cô đặt tên con là Hiền để nhớ ơn bác sĩ. Những kỷ niệm này khiến bác sĩ Hiền xúc động, khẳng định rằng việc trở thành bác sĩ sản phụ khoa là một cái duyên.
Khi tốt nghiệp đại học, BS Hiền gặp khó khăn trong việc xin việc do tình hình nghề y lúc bấy giờ. Không có người hướng dẫn trong gia đình, anh quyết định chọn chuyên khoa sản phụ khoa để dễ vào nội trú và làm giảng viên tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Anh cảm thấy đây là một cái duyên, và càng làm việc trong lĩnh vực này, anh càng nhận ra mình may mắn vì được làm công việc yêu thích, giúp đỡ nhiều người và mang lại hạnh phúc cho các cặp đôi. Gần đến tuổi hưu, BS Hiền chỉ mong tiếp tục làm tốt công việc, giúp các cặp vợ chồng có con khỏe mạnh và hỗ trợ các thế hệ bác sĩ trẻ phát triển.








Source: https://afamily.vn/tam-su-cua-bs-san-phu-khoa-hon-20-nam-kinh-nghiem-tung-do-de-cho-nhieu-nguoi-noi-tieng-co-nhung-ca-benh-thuc-su-am-anh-20231024182920349.chn