Đi Giữa Trời Rực Rỡ tập 14: Nghĩ Pu lợi dụng mình, Chải khóc hết nước mắt
Sau 2 ngày chờ đợi, tập 14 đã lên sóng vào tối 19/08, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ của Pu và Chải. Trong buổi cầu hôn, Pu thừa nhận Chải là chàng trai tốt nhưng cô chưa sẵn sàng để yêu. Dù vậy, Chải vẫn vui mừng khi Pu mở lòng. Cô quyết định chưa cưới và muốn đi học, điều này khiến Chải đồng ý hoãn đám cưới và cùng cô xuống Hà Nội. Tuy nhiên, ông Chiểu lại trở thành chướng ngại lớn cho cả hai.
Gia đình Pu đã đến nhà Chải để thảo luận nghiêm túc về việc hoãn đám cưới. Ông Chiểu kiên quyết từ chối, trong khi Pu và Chải muốn có thời gian để hiểu rõ về nhau. Ông Chiểu cảm thấy mất mặt với họ hàng và không khí trở nên căng thẳng. Chải khuyên Pu về nhà, anh sẽ tự giải quyết với bố. Tuy nhiên, ông Chiểu đã quát Chải vì đốt giấy nợ và cho rằng Pu lợi dụng Chải để đi học. Ông đã nhốt Chải vào phòng kho. Ở nhà Pu, ông Xuồn tổ chức tiệc chia tay Pu trước khi cô xuống Hà Nội học đại học, cùng sự giúp đỡ của hàng xóm và bạn bè. Pu xúc động chia tay gia đình, nhìn lại những con đường và cảnh vật quen thuộc mà cô đã gắn bó từ nhỏ.
Pu tạm biệt gia đình để đi học, lòng đầy niềm vui và nỗi buồn. Bản làng sẽ vắng bóng cô gái dũng cảm. Khi Pu đã ngồi lên xe ô tô, cô không thể gặp Chải để nói tạm biệt, vì anh vẫn bị nhốt trong kho. Chải gọi điện cho Pu nhưng cô đã ngắt máy. Lời ông Chiểu về việc Pu lợi dụng Chải khiến anh đau lòng và rơi nước mắt. Liệu Chải có tin lời ông và từ bỏ không? Tập 15 sẽ phát sóng tối mai.












Source: https://kenh14.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-14-nghi-pu-loi-dung-minh-chai-khoc-het-nuoc-mat-215240819182448238.chn