Độc Đạo lên sóng tập cuối cùng, chính thức khép lại hành trình oanh tạc màn ảnh nhỏ
Tối 2011, bộ phim truyền hình Độc Đạo phát sóng tập cuối, khép lại hơn 2 tháng gây bão màn ảnh. Vụ án Quân già kết thúc, Hồng phải đối mặt với sự ruồng bỏ từ gia đình, đặc biệt là từ Tuyết, người cho rằng Hồng mới là người đáng bị trừng phạt chứ không phải Khương - người yêu của cô. Tuyết liên tục chỉ trích Hồng là kẻ vô ơn, lợi dụng người thân để trả thù. Tuy nhiên, khán giả lại phản ứng ngược, cho rằng Tuyết không có quyền chỉ trích Hồng vì trước đó cô đã nhiều lần hãm hại gia đình Hồng theo lời Dũng kính, nhưng khi biết sự thật, Tuyết lại tỏ ra yêu Khương chân thành.
Bản chất của Tuyết không tốt, nhưng ở phân cảnh cuối, cô lại tỏ ra đạo mạo và lên giọng đạo lý, khiến khán giả tức giận. Tuyết đã nhiều lần phản bội Khương và Hồng theo chỉ thị của Dũng. Nhiều bình luận chỉ trích thái độ của Tuyết, cho rằng cô không có tư cách để lên mặt với Hồng và là nhân vật bị ghét nhất phim. Kết thúc của nhân vật Hồng cũng gây chú ý khi cô bị Tân, con trai Hưng Khẹc, dùng dao đâm trọng thương khi đến nhà Diễm.
Nhiều khán giả cho rằng Hồng đã chết, nhưng có ý kiến cho rằng Hồng vẫn còn sống vì Tân phải chi trả viện phí cho cô trong những giây cuối. Nhiều thuyết âm mưu cũng cho rằng Hồng vẫn còn sống.





Source: https://kenh14.vn/doc-dao-len-song-tap-cuoi-cung-chinh-thuc-khep-lai-hanh-trinh-oanh-tac-man-anh-nho-21524112109205033.chn