Em dâu chấp nhận tiếng xấu để bảo vệ bí mật cho chồng.
Vợ chồng Nguyên, em trai tôi, đã cưới nhau 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Gia đình lo lắng cho sức khỏe sinh sản của họ và khuyến khích đi khám, nhưng Nguyên và vợ luôn từ chối vì muốn ổn định sự nghiệp trước. Mẹ tôi, mong muốn có cháu nội, thường xuyên khuyên bảo, dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Cuối cùng, Nguyên quyết định ra ngoài sống với vợ. Mẹ tôi mệt mỏi vì các em chỉ chăm chăm du lịch và hẹn hò, không nghĩ đến chuyện con cái. Gần đây, khi mẹ bị ốm, Nguyên và vợ đến thăm, mẹ hứa sẽ tặng đất nếu Nụ sinh cháu cho bà. Tuy nhiên, Nụ đã từ chối, làm cả gia đình tôi bất ngờ.
Con đã nói không thích sinh con, nên mẹ đừng nhắc đến chuyện con cái nữa. Nghe vậy, bố rất giận và trách em hỗn láo, cho rằng vợ chồng cưới nhau phải có con. Bố còn bảo Nguyên ly hôn để tìm người khác, vì không thể tuyệt tự. Khi em tôi nói thật là mình không thể có con, bố mẹ không thể không tin khi Nguyên đưa ra hồ sơ khám bệnh từ 4 năm trước. Em tôi đã biết mình không thể sinh con nhưng vẫn kết hôn. Đây là cú sốc lớn với gia đình, vì lỗi không phải ở em dâu mà ở em tôi. Gia đình giờ thấy thương em dâu, có khả năng sinh con nhưng vì chồng mà không thể làm mẹ.
Gia đình tôi lo lắng không biết làm thế nào, không có con cái, liệu hai vợ chồng em tôi có thể hạnh phúc bên nhau lâu dài không?
Source: https://afamily.vn/em-dau-chiu-mang-tieng-xau-vi-muon-giu-bi-mat-cho-chong-20231121151153427.chn