'Em Hoa' - khi vẻ đẹp đời thường được Công Trí cường điệu hóa
Vào ngày 21/3, Công Trí ra mắt bộ sưu tập No. 10 mang tên "Em Hoa" tại Tokyo Fashion Week, đánh dấu lần thứ hai anh trình diễn tại sự kiện này sau bộ sưu tập No. 9 - "Lúa". "Em Hoa" thể hiện câu chuyện thời trang Việt Nam giản dị, lấy cảm hứng từ hình ảnh người bán hoa dạo ở Hà Nội và Sài Gòn. Bộ sưu tập gồm 39 mẫu thiết kế với phom dáng oversized, phá cách so với phong cách ôm sát trước đây, nhấn mạnh vẻ đẹp bình dị và sự phóng khoáng trong thời trang. Công Trí cho biết anh muốn trải nghiệm phong cách mới và cảm thấy thời trang hiện tại có phần nhàm chán. Bộ sưu tập này không chỉ đánh dấu hành trình 10 bộ sưu tập của anh mà còn thể hiện sự liều lĩnh trong lựa chọn phong cách.
Miki Ehara mở màn với chiếc nón lá đính hoa và sơ mi quá khổ, tái hiện hình ảnh người bán hoa dạo Việt Nam, sau khi từng diễn Louis Vuitton trong bộ sưu tập Thu Đông 2017. Các trang phục mang phong cách phóng đại với chi tiết bo thun và cắt vải xéo, tạo thành áo khoác thoải mái. Nhà thiết kế Công Trí chú trọng vào cách trình diễn, với bộ trang phục đơn sắc để khoe bông hoa thêu tay trên lưng. Kỹ thuật in màu chuyển nhiệt và thêu tay tạo hiệu ứng 3D cho hoa. Lần này, Công Trí tập trung vào kỹ thuật thêu và chất liệu thô mộc như cotton, kaki, PVC và nhung. Bộ sưu tập còn bao gồm áo khoác và đầm lụa satin kết hợp với sneakers, tạo nên tổng thể thú vị và sáng tạo. Công Trí đã mất ba tháng để hoàn thiện bộ sưu tập "Em Hoa Em Hoa" cho Tokyo Fashion Week, mang đến cái nhìn mới về thời trang Việt Nam.




![]()
![]()
Source: https://vnexpress.net/giai-tri/em-hoa-khi-ve-dep-doi-thuong-duoc-cong-tri-cuong-dieu-hoa-3559045.html