Kết phim Nữ Hoàng Ayodhaya: Dân mạng chê quốc bảo nhan sắc tan nát, chỉ 1 chi tiết làm sụp đổ hình tượng
Tập 10 của bộ phim Nữ hoàng Ayodhaya vừa phát sóng với nhiều tình tiết gây sốc. Cuối cùng, Jinda Mai Davika và Wamon không thể sống yên ổn. Ookkhun đã dẫn quân tấn công và ám sát vua Wamon cùng vương hậu Jinda, sau đó chặt đầu họ để răn đe những kẻ khác. Mae Noi khóc thương cho Jinda, và nhiều khán giả cho rằng cái kết này là sốc nhất trong các phim dài tập Thái Lan. Dù Jinda và Wamon có nhiều sai lầm, cái chết dã man của họ gây khó chịu cho người xem. Phim dựa trên câu chuyện có thật, nên cái kết này bám sát lịch sử. Ngoài ra, Jinda cũng bị chỉ trích vì tính cách quá mềm yếu, dù thông minh nhưng thiếu quyết đoán.
Ban đầu, Jinda vào cung với kế hoạch cướp ngôi, nhưng khi có bầu, cô thay đổi quyết định và không giết vua. Sau đó, Jinda để người khác thao túng và hãm hại mình, khiến khán giả mong chờ cô sẽ trở nên mạnh mẽ và trả thù. Tuy nhiên, khi bị giết, Jinda chỉ biết khóc lóc, thể hiện sự đáng thương. Khán giả nhận xét rằng cô khóc nhiều lần khi mất cha, chồng và con trai, nhưng không hề thấy sự bùng nổ quyền lực nào. Nhiều người thất vọng vì phim mang tên Nữ hoàng Ayodhaya nhưng Jinda lại không thể hiện được sức mạnh, chỉ là một nhân vật yếu đuối suốt phim. Một số bình luận từ khán giả cho rằng phim có kết thúc không thỏa đáng và không rõ Jinda có thực sự lên làm nữ hoàng hay không.
Chán quá! Phim có hình ảnh đẹp nhưng nhân vật Jinda quá vô dụng, trong khi Mae Noi phải gánh hết. Xem phim mà tức không ngủ được, hình tượng sụp đổ. Nữ hoàng gì mà chỉ biết khóc. Sau phim này, mình hết thích Mai Davika rồi. Nữ hoàng Ayodhaya phát trên VieON.






Source: https://kenh14.vn/ket-phim-nu-hoang-ayodhaya-dan-mang-che-quoc-bao-nhan-sac-tan-nat-chi-1-chi-tiet-lam-sup-do-hinh-tuong-215241129145528531.chn