Làm Giàu Với Ma: Món ăn có sạn nhưng vẫn nuốt trôi nhờ diễn xuất của Hoài Linh, Tuấn Trần
NSƯT Hoài Linh thường gắn liền với các bộ phim hài hước, khiến khán giả nghĩ rằng phim của anh chỉ ồn ào và thiếu chiều sâu. Tuy nhiên, "Làm Giàu Với Ma" đã thay đổi nhận định đó khi thể hiện cảm xúc sâu sắc, mang lại nhiều nước mắt cho người xem. Phim kể về Lanh (Tuấn Trần), con trai của ông Đạo (NSƯT Hoài Linh), từ một chàng trai chăm chỉ bỗng trở nên ham mê đá gà và muốn làm giàu. Trong một lần trốn nợ, Lanh bị sét đánh và có khả năng nhìn thấy hồn ma Na (Diệp Bảo Ngọc), người đề nghị giúp anh "làm giàu" với điều kiện anh phải tìm con gái cô. Tuy nhiên, anh chỉ được kiếm dưới 30 triệu mỗi ngày, nếu không, người thân sẽ gặp nguy hiểm. Hành trình "làm giàu" của Lanh chứa nhiều tình huống hài hước và cảm xúc, tương tự như các bộ phim kinh dị - hài Thái Lan.
Phim có nhiều điểm mạnh, đặc biệt trong việc khai thác tình tiết hài hước và cảm động. Các phân đoạn như cảnh Na tranh giành xổ số với hồn ma được dàn dựng khéo léo. Tình cảm cha - con giữa Lanh và ông Đạo, cũng như mẹ - con giữa Na và con gái, được thể hiện hiệu quả. Na kiên trì chờ đợi con dù chưa gặp, còn ông Đạo luôn quan tâm đến Lanh, dù có những lúc giận dỗi. Phim mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc về tình cảm gia đình, nhưng cách liên kết các tình tiết của đạo diễn Trung Lùn còn cần cải thiện.
Nửa đầu phim ít dấu hiệu bi kịch, trong khi nửa sau thiếu yếu tố hài hước. Nhân vật Na và ông Đạo thuyết phục, nhưng Lanh lại có hành động khó hiểu. Dù là người mê đá gà, Lanh vẫn quan tâm đến an nguy của cha. Tuy nhiên, khi thấy ông Đạo bị đánh, anh vẫn quyết định tiếp tục chơi và quên mất tính mạng của cha có thể gặp nguy hiểm khi yêu cầu Na giúp mình trúng xổ số. Giải thích rằng Lanh ít học nên suy nghĩ nông cạn là không hợp lý khi anh đã 25 tuổi và gần tốt nghiệp cấp ba. Phim mơ hồ giữa việc coi trọng tiền bạc hay sức khỏe, khi cả ông Đạo và Lanh đều không rõ mình thực sự muốn gì, và thông điệp cuối cùng trở nên không rõ ràng.
Nhân vật Lanh trong phim gây khó chịu với hành động ích kỷ và thiếu cảm thông. Mặc dù là nhân vật chính, Lanh không có phẩm chất nào đáng quý để khán giả đồng cảm. Anh chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, ép Na kiếm tiền mà không giúp đỡ cô, thậm chí còn làm hại người khác vì tiền. Lanh không có tài năng gì nổi bật và ở tuổi 25 vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, phải học bổ túc. Việc anh chọn đá gà để làm giàu cũng cho thấy sự thiếu nỗ lực. Cuối phim, những thay đổi của Lanh không đủ để cải thiện hình ảnh của anh.
Kịch bản của "Làm Giàu Với Ma" có nhiều điểm chưa hợp lý. Nhân vật Lanh thường thắng đá gà nhưng khi thua lại dễ dàng bỏ chạy, mặc dù có giang hồ bảo kê. Na ban đầu có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi nhưng sau đó lại nói “Ma cũng phải cơm áo gạo tiền” và chạy vội để giật xổ số. Giới hạn kiếm tiền của Lanh là 30 triệu mỗi ngày mà không được giải thích rõ ràng, và mặc dù Na giúp Lanh kiếm tiền, nhưng cũng làm mất không ít mà không thấy hậu quả. Nhiều nhân vật và tình tiết phụ không được giải quyết, các nút thắt dễ đoán và không có logic rõ ràng. Tuy nhiên, màn trình diễn của NSƯT Hoài Linh và Tuấn Trần vẫn gây ấn tượng.
Trong phim "Làm Giàu Với Ma", nhân vật của nam diễn viên không có những cảnh hài hước ồn ào như trước. Thay vào đó, anh thể hiện xuất sắc những khoảnh khắc bi thương, đặc biệt qua ánh mắt buồn bã khi chứng kiến con trai mình sa ngã mà không thể cứu giúp.







Source: https://kenh14.vn/lam-giau-voi-ma-mon-an-co-san-nhung-van-nuot-troi-nho-dien-xuat-cua-hoai-linh-tuan-tran-215240901011503753.chn