Loạt sạn ngớ ngẩn trong Cô Dâu Hào Môn: Đồ hiệu cứ “chôm” là được, biên kịch thiếu hiểu biết về pháp luật?
Sau 2 tuần ra mắt, "Cô Dâu Hào Môn" đã thu về gần 60 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến 12h ngày 26/10. Mặc dù con số này không tồi, nhưng vẫn kém xa so với các phim trước của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như "Bố Già" (hơn 400 tỷ) và "Chị Chị Em Em 2" (121 tỷ). Phim gặp khó khăn trong việc cạnh tranh khi đang vào giai đoạn hạ nhiệt và phải đối mặt với các bộ phim mới như "Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình" và "Venom Kèo Cuối". Sự thất bại lần này được cho là do kịch bản nhiều lỗ hổng và hình tượng nhân vật nam chính Bảo Hoàng, do Samuel An thủ vai, không tạo được sự đồng cảm với khán giả.
Bảo Hoàng, cậu thiếu gia giàu có, có trái tim bao dung dù bị mẹ tiêm nhiễm quan niệm về sự phân biệt giàu nghèo. Tuy nhiên, cậu lại cả tin và mơ mộng, nhanh chóng sa vào tình yêu với Tú Lạc sau khi chia tay người yêu cũ. Hành động bám theo và theo dõi cô khiến Bảo Hoàng trở nên nghi vấn, nhưng nhờ vẻ đẹp của Tú Lạc, cậu vẫn khẳng định tình yêu sâu đậm và sẵn sàng tha thứ khi bị phát hiện.
Bảo Hoàng có tình yêu nồng nhiệt và sâu sắc với nữ chính Tú Lạc, trong khi với người cũ thì lại hời hợt. Khán giả thắc mắc về lý do khiến anh say đắm cô, khi những khoảnh khắc bên nhau chỉ là tán tỉnh và cảnh nóng. Biên kịch dường như ưu ái Tú Lạc quá mức, khi mọi chiêu trò của gia đình cô đều dễ dàng qua mặt người khác. Ví dụ, khi Tú Lạc giả làm tiểu thư kiểm tra giải tỏa chung cư, Bảo Hoàng tin tưởng cô chỉ sau vài câu nói, dù sau đó phát hiện sự dối trá nhưng vẫn không đủ lý do để nghi ngờ. Nếu giả thiết Bảo Hoàng phát hiện khi đang theo đuổi nhau, thì khó hiểu vì sao anh vẫn tiếp tục mối quan hệ bất chấp sự lừa dối.
Khi mới quen, tình yêu giữa hai người không đủ lớn để đạt đến sự cao thượng. Nếu Bảo Hoàng phát hiện sự thật trong mối quan hệ với Tú Lạc, anh sẽ cảm thấy bị lừa bởi một mánh khóe trẻ con mà cô bày ra. Việc biên kịch buộc Bảo Hoàng phải tin vào điều này khiến nhân vật trở nên ngây thơ khó chấp nhận.
Hai mẹ con bà Kỳ, do NSND Hồng Vân thủ vai, được khắc họa là những người giàu xổi, cho phép gia đình bà Mạt mượn đồ để vạch trần tội lỗi của họ với bà Phượng. Tuy nhiên, dù giàu có, họ không thể mất cảnh giác đến mức để bà Mạt tự do lấy đồ. Quần áo có thể được giải thích do họ nhờ giúp việc giặt, nhưng dây chuyền, trang sức và phụ kiện khác thì sao? Gia đình bà Mạt không hề giấu giếm mà còn công khai khoác lên người và đi khắp Sài Gòn.
Bà Kỳ và Luna Đào không nghi ngờ gì về việc mất tài sản hàng trăm triệu. Trong công viên xảy ra hai vụ đánh nhau liên quan đến mẹ con bà Phượng. Lần đầu, Bảo Hoàng bị người yêu cũ đánh ghen, nhưng Tú Lạc đã hạ gục cô ta chỉ bằng một đòn. Thú vị là Tú Lạc dường như rất tự tin vào khả năng này. Lần thứ hai, bà Phượng bị một phụ nữ lạ chặn đường hỏi tội vì công việc. Dù là nữ doanh nhân giàu có, bà vẫn phải đi bộ và chỉ có bà Mạt đến cứu. Các nhân vật trong "Cô Dâu Hào Môn" được xây dựng khá ngây thơ và khó hiểu.
Các nhân vật ở đáy xã hội chỉ cần mặc đồ sang trọng và nói vài lời ngọt ngào là có thể lừa được thầy phong thủy của giới siêu giàu. Nhân vật này được bà Phượng rất tin tưởng, nên bà Mạt và Tú Lạc mới tiếp cận. Tuy nhiên, bà ta lại nhanh chóng mất cảnh giác.









Source: https://kenh14.vn/loat-san-ngo-ngan-trong-co-dau-hao-mon-do-hieu-cu-chom-la-duoc-bien-kich-thieu-hieu-biet-ve-phap-luat-215241026172225683.chn