Love Next Door gây tranh cãi vì loạt lời thoại sến súa, Jung Hae In và Jung So Min không thấy ngại ư?
Dù được kỳ vọng trở thành siêu phẩm mới của châu Á, bộ phim Love Next Door đang dần mất điểm vì kịch bản thiếu mới mẻ và lời thoại sến súa. Trong tập 12-13, cuộc đối thoại giữa Seung Hyo (Jung Hae In) và Seok Ryu (Jung So Min) về những suy nghĩ không lành mạnh đã bị khán giả chê bai là buồn cười và không phù hợp với bối cảnh năm 2024. Một khán giả nhận xét rằng nếu hai nhân vật ở độ tuổi sinh viên, có thể hiểu được, nhưng họ đã ở tuổi 30, điều này khiến lời thoại trở nên khó chấp nhận. Phản ứng tiêu cực từ khán giả tiếp tục xuất hiện trong đầu tập 13.
Seung Hyo và Seok Ryu nằm đối diện nhau, chia sẻ những cảm xúc khiến người xem cảm thấy rùng mình vì sự sến súa. Seung Hyo hỏi Seok Ryu liệu đây có phải giấc mơ, và Seok Ryu khẳng định rằng không, họ vẫn bên nhau. Seok Ryu cảm thấy kỳ lạ khi ở gần Seung Hyo, như có bong bóng nổ trong lòng. Tuy nhiên, cảnh này bị chỉ trích là giả tạo và thiếu tự nhiên, với khán giả thắc mắc về khoảng cách giữa hai nhân vật và tư thế ngượng ngùng của họ. Một số bình luận cho rằng không có cảm giác yêu đương mà chỉ giống như hai đứa trẻ sưởi ấm bên bà, khiến người xem cảm thấy có điều gì đó không ổn.


Source: https://kenh14.vn/love-next-door-gay-tranh-cai-vi-loat-loi-thoai-sen-sua-jung-hae-in-va-jung-so-min-khong-thay-ngai-u-215240929170550519.chn