"Mẹ phát hiện ý định tự tử của con gái 11 tuổi qua trang cá nhân và nỗ lực can thiệp, nhưng bi kịch vẫn xảy ra"
Gia đình chị Fiona Tuomey đã sống ở Thụy Sỹ 5 năm, nơi cô bé Milly Tuomey đã học nói tiếng Đức và tiếng Thụy Sỹ, tham gia trượt băng nghệ thuật và chơi piano. Sau khi chuyển về Ireland, Milly thích nghi tốt, vui vẻ đi học và có nhiều bạn mới. Tuy nhiên, vào đầu năm 2016, Milly đã tự tử, gây sốc cho gia đình. Trước đó, vào năm 2015, chị gái Milly phát hiện em đã đăng rằng muốn chết. Gia đình đã cố gắng hỗ trợ em bằng cách trò chuyện, liên hệ với trường học và đưa em đến bác sĩ tâm lý.
Từ ngày 24/11/2015, Milly bắt đầu điều trị tâm lý hàng tuần. Tại phòng khám, em được khuyến khích khám phá cảm xúc qua lời nói và hình ảnh. Sau lần điều trị đầu tiên, chuyên gia khuyên mẹ em, chị Fiona, đưa Milly đến Dịch vụ Sức khỏe Tinh thần cho trẻ em. Cuộc hẹn vào ngày 30/1/2016 đã được dời lên sớm hơn khi chị Tuomey phát hiện "nhật ký tự tử" và thuốc dưới giường con gái. Chị Fiona cho biết: “Con tự cắt cơ thể mình và viết rằng ‘những cô gái xinh đẹp không ăn’”. Gia đình bối rối và không biết phải làm gì, được khuyên đưa con đến Phòng cấp cứu nếu có lo ngại trong dịp Giáng sinh. Sau đó, bố mẹ đã nói chuyện với Milly về việc em bỏ ăn trưa và tầm quan trọng của sức khỏe, trong khi Milly thừa nhận không hài lòng với vẻ ngoài của mình.
Tối 1/1/2016, gia đình Milly ăn tối và xem phim. Khi cảm thấy chán, Milly đã lên phòng mặc dù bố mẹ đã dặn không được rời khỏi phòng khách. Không lâu sau, gia đình phát hiện Milly trong tình trạng nguy kịch và đưa đến bệnh viện Nhi Our Lady, nhưng cô bé đã qua đời vào ngày 4/1/2016. Trong tuyên bố sau cuộc điều tra, bố mẹ Milly bày tỏ sự sốc và đau lòng, nhớ về con gái dễ thương, khỏe mạnh và đầy hứa hẹn. Họ không thể tin nổi khi biết Milly đã từng nói với bạn bè trên Instagram rằng cô bé sẽ chọn một ngày để chết, và họ cảm thấy bất lực trước tình huống này.
Trong nhật ký, Milly ghi rằng khi 23 tuổi, cô muốn có con đầu lòng và 24 tuổi sẽ sinh con thứ hai, nếu cả hai đều là con gái, cô sẽ đặt tên là Vanessa và Grace Tuomey. Theo bác sĩ tâm lý Antoinette D’Alton, nhiều trẻ em Ireland đã có ý định tự tử từ khi 7 tuổi, một tình trạng gia tăng đáng lo ngại. Ireland hiện đứng thứ 5 châu Âu về tỷ lệ trẻ từ 10 đến 14 tuổi tự tử. Sau cái chết của con gái, chị Fiona đã thành lập nhóm hỗ trợ và ngăn chặn ý định tự tử.


Source: https://afamily.vn/doc-trang-ca-nhan-cua-con-gai-11-tuoi-me-biet-con-muon-tu-tu-va-da-ra-tay-can-thiep-nhung-bi-kich-van-den-20171202122929017.chn