Người mẹ tin vào trực giác, cứu con thoát khỏi nguy hiểm.
Khi nói đến bản năng làm mẹ, nhiều người có thể hoài nghi về khả năng cứu con của trực giác mẹ. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Jenna Doecke ở Melbourne, Australia đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi con gái mới sinh của cô, chỉ mới 2 tuần tuổi, bị cảm lạnh nhưng Jenna cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô lập tức đưa con đến bệnh viện, và tình trạng của bé nhanh chóng trở nên nguy kịch với phổi bị xẹp và suy tim. Sau những giờ phút căng thẳng và cầu nguyện, bé đã vượt qua được nguy hiểm.
Em bé đã 5 tuần tuổi và có thể tự thở, dù chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Khi tình hình cải thiện, Jenna quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bậc phụ huynh khác. Cô nhấn mạnh rằng việc đưa con đến bệnh viện không bao giờ là thái quá nếu cảm thấy có điều không ổn, và tin tưởng vào bản năng làm mẹ là rất quan trọng. Jenna không thể ngờ rằng một cơn cảm lạnh thông thường lại có thể nguy hiểm đến vậy. Cô tin rằng chính bản năng làm mẹ đã cứu sống con gái mình, và nếu chờ đến sáng hôm sau mới đưa đi bệnh viện, mọi chuyện có thể đã khác. Một trong những dấu hiệu cảnh báo của cô là con gái thở dốc và tình trạng trở nên xấu đi.
Sau vài giờ, em bé không chịu bú và trở nên gắt gỏng, cô quyết định đưa con đến bệnh viện ngay. Cô nhấn mạnh rằng cha mẹ không nên bỏ qua triệu chứng này, vì chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Khi trẻ sơ sinh bị cảm lạnh, cần chú ý những điều sau:
- Giữ ấm cho trẻ, đặc biệt là cổ, ngực và chân.
- Tránh để trẻ tiếp xúc với gió lạnh; đóng cửa và cửa sổ để giữ ấm.
- Đặt trẻ trong phòng ấm và thoáng; sử dụng máy sưởi nếu cần.
- Đảm bảo trẻ uống đủ sữa để ngăn ngừa mất nước.
- Theo dõi tình trạng sức khỏe; nếu có dấu hiệu bất thường, liên hệ bác sĩ ngay.
- Tránh để trẻ tiếp xúc với người bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng.
Rửa tay thường xuyên và giữ không gian xung quanh trẻ sạch sẽ, thoáng mát. Nếu trẻ có triệu chứng nghiêm trọng hoặc không cải thiện, hãy đưa trẻ đến bệnh viện.



Source: https://afamily.vn/tin-vao-truc-giac-nguoi-me-cuu-con-thoat-khoi-con-nguy-hiem-20231012121241478.chn