Những cuộc đối đầu giữa làng mốt và PETA
Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ, đã bị tổ chức PETA đưa vào danh sách đen do ủng hộ sản phẩm từ động vật, bao gồm việc bà từng gây sốc khi khuyến khích mua lông thú hoang dã. Đáp lại, PETA gửi một con búp bê châm biếm mang tên bà. Bộ váy làm từ thịt sống của Lady Gaga tại VMAs 2011 cũng khiến PETA phẫn nộ, mặc dù họ thừa nhận sự kiện này thu hút sự chú ý đến trang web của họ. Trong khi đó, Victoria Beckham cam kết không sử dụng da động vật trong thiết kế của mình, nhưng đã bị PETA chỉ trích vì bộ sưu tập 2012 có da cá sấu. Nữ diễn viên Mischa Barton cũng bị PETA chỉ trích vì chụp ảnh với phụ kiện từ thịt sống, mà họ cho là gây hại sức khỏe. Nhiếp ảnh gia Taylor Shields đã bênh vực Mischa, cho rằng việc chỉ trích cô là không công bằng. Cuối cùng, khi Mary-Kate và Ashley Olsen ra mắt mẫu balo làm từ da cá sấu, PETA tiếp tục phản đối mạnh mẽ.
Hai chị em nhà Trollsen đã phát biểu rằng Ashley yêu thích cá sấu, ngụ ý cô muốn lột da chúng để làm túi xách. Năm 2010, nữ ca sĩ Kelis đã khiến PETA tức giận khi mặc trang phục lông cáo. PETA đã cảnh báo cô nên chọn trang phục từ các nhà thiết kế sử dụng lông thú giả. Kelis đã phản hồi một cách hung hăng, chỉ trích PETA. Jennifer Lopez cũng gây tranh cãi khi mặc áo choàng lông cáo Bắc Cực trên tạp chí Vanity Fair, khiến PETA chỉ trích cô quá kiêu ngạo hoặc thiếu hiểu biết về nỗi đau của động vật. Rihanna cũng bị PETA chỉ trích khi diện áo lông đà điểu xanh. PETA hy vọng cô sẽ hiểu và cảm thông với nỗi khổ của các loài khác. Stylist Rachel Zoe, mặc dù thiết kế thời trang lông thú giả, vẫn không từ bỏ áo lông thật, thu hút sự chú ý của PETA. Paris Hilton bị PETA chỉ trích vì thường xuyên mặc lông thú, dù tuyên bố yêu động vật.










![]()
Source: https://vnexpress.net/nhung-cuoc-doi-dau-giua-lang-mot-va-peta-3102433.html