Nữ chính phim Việt giờ vàng diễn cảnh khóc quá dở, netizen ngán ngẩm “chả biết đang khóc hay đang cười”
Tập 57 của phim "Đi Giữa Trời Rực Rỡ" phát sóng hôm 17/10 đã gây ra nhiều tranh cãi về nội dung và diễn xuất của dàn cast. Cao trào của tập phim là cảnh Chải bất tỉnh trong bệnh viện với đầu băng bó. Pu, sau khi biết tin, đã chạy đến khóc lóc xin lỗi Chải, nhưng cảnh khóc của Pu bị cho là gượng gạo và không tự nhiên. Diễn xuất của Thu Hà Ceri bị chê bai vì biểu cảm không rõ ràng và thoại cứng nhắc, khiến khán giả thất vọng. Bên cạnh đó, Chải vẫn mặc đồ bình thường, không cần ống thở, làm cho cảnh khóc của Pu càng thiếu thuyết phục. Nhiều khán giả bình luận rằng kịch bản phim ngày càng thiếu ý tưởng và trở nên chán.
- Đoạn này giống Vườn Sao Băng quá.
- Lần đầu xem ngôn tình mà thấy sợ, giả trân quá.
- Phim này chỉ dành cho trẻ con.
- Tại sao khóc lại sượng trân như vậy, Pu?
- Đây là khóc hay cười vậy?
- Khóc mà không thấy xúc động gì cả.
Gần đây, "Đi Giữa Trời Rực Rỡ" đã gây sốt trong cộng đồng yêu phim, trở thành hiện tượng truyền hình Việt năm 2024 nhờ mối tình dễ thương của Pu Thu Hà Ceri và Chải Long Vũ, cùng bối cảnh sống động của người Dao đỏ. Tuy nhiên, phim ngày càng bế tắc với diễn xuất một màu và kịch bản rời rạc, nhân vật lặp lại những tình tiết nhàm chán. Nhiều tình tiết vô lý cũng bị cư dân mạng chỉ trích, khiến khán giả thất vọng với những diễn biến khó hiểu trong phim.
Gần đây, bộ phim bị chỉ trích vì kịch bản vô lý và diễn biến nhanh chóng.



Source: https://kenh14.vn/nu-chinh-phim-viet-gio-vang-dien-canh-khoc-qua-do-netizen-ngan-ngam-cha-biet-dang-khoc-hay-dang-cuoi-215241018225527224.chn