Nữ chính phim Việt giờ vàng xấu tính, vô ơn
Gần đây, khán giả rất quan tâm đến phim giờ vàng trên sóng VTV, với nhiều dự án có dàn diễn viên thực lực. Tuy nhiên, kịch bản phim truyền hình lại bị chỉ trích vì xây dựng tính cách nữ chính theo hướng tiêu cực, gây khó chịu. Trong bộ phim "Sao kim bắn tim sao hỏa", Diễm Hằng trở lại với vai Yên, một người vợ ồn ào và đáng sợ. Mặc dù Diễm Hằng đầu tư nghiêm túc cho vai diễn và có diễn xuất tốt, nhưng cách xây dựng nhân vật Yên khiến khán giả ngao ngán. Yên thường xuyên quát mắng và kiểm soát chồng, tạo ra sự căng thẳng trong các phân đoạn có mặt cô.
Yên không ngại ngần chỉ trích chồng Hào Mạnh Quân, dù là trong bữa tiệc hay trước bạn bè, hàng xóm. Cô thường xuyên gọi chồng là "vô dụng" và "không có công ăn việc làm", thậm chí còn dự đoán ngày giỗ đầu của anh. Những lời lẽ chua ngoa của Yên khiến khán giả ngao ngán và nhận xét rằng cô trở thành vợ ồn ào, đáng sợ nhất màn ảnh. Hào phải thốt lên rằng việc vạch trần chồng như vậy không cần thiết, cho thấy sự thiếu tôn trọng và tế nhị trong mối quan hệ của họ.
Vì hiểu lầm, Yên giận dỗi và cắt đứt quan hệ với hai người bạn thân, khiến khán giả mất kiên nhẫn và tuyên bố bỏ xem phim. Nhân vật Đào, do Minh Thu thủ vai, bị chỉ trích vì tham tiền, đặc biệt trong buổi lễ đầy tháng con khi cô hỏi chồng về tiền công ngay trước mặt mọi người và bắt chồng đi đòi nợ. Phim "Đi giữa trời rực rỡ" ban đầu được đánh giá cao với câu chuyện tình của Pu và Chải, nhưng có dấu hiệu giảm phong độ do cách xây dựng nhân vật nữ chính, khiến Thu Hà Ceri cũng bị ghét vì vai Pu, dù ban đầu được yêu thích vì tính cách cầu tiến.
Cô gái quyết tâm xuống thành phố học và làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, khán giả chỉ trích biên kịch và đạo diễn vì cho rằng Pu lợi dụng tình cảm của Chải, xem cậu như công cụ để thỏa mãn ước mơ. Pu đồng ý làm vợ Chải để giãn nợ cho gia đình nhưng lại trì hoãn đám cưới để chứng minh tình cảm. Khi cần tiền, cô lập tức đòi hỏi và nhận quà từ Chải, trong khi cắt đứt liên lạc với cậu khi đi học. Hành động này khiến Chải tuyệt vọng và khán giả cho rằng Pu vô ơn. Sau đó, Pu gặp rắc rối với bạn cùng phòng và trở nên ngờ nghệch dù trước đó rất thông minh. Việc nữ chính bị ghét không phải hiếm, như trường hợp nhân vật Dương do Huyền Lizzie đảm nhận trong các phim trước.
Ngoài diễn xuất, khán giả thường khó chịu vì biên kịch xây dựng nhân vật độc hại hoặc quá nhạt nhòa, vô dụng.






Source: https://kenh14.vn/nu-chinh-phim-viet-gio-vang-xau-tinh-vo-on-215240828201639846.chn