Nữ sinh bị bạn học cưỡng bức tập thể, 17 tháng chờ đợi sự giúp đỡ, mẹ nạn nhân phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trong phòng tắm.
Năm 2011, ở Dartmouth, Nova Scotia, Canada, Rehtaeh Parsons, 15 tuổi, một cô gái ngoan ngoãn và học giỏi, đã trải qua một thời gian tăm tối khi bị 4 nam sinh cưỡng hiếp tại một bữa tiệc. Chúng không chỉ xâm hại cô mà còn quay video và phát tán trên mạng, khiến Rehtaeh phải chịu sự kỳ thị, xa lánh và nhạo báng từ bạn bè và giáo viên. Mặc dù bố mẹ đã đưa cô đến bệnh viện và báo cảnh sát, nhưng không ai hiểu thấu nỗi đau đớn mà cô phải chịu đựng.
Rehtaeh như một cô bé bị ám ảnh bởi những lời châm chọc từ bạn bè, trong khi các nhà chức trách chỉ đáp lại với cụm từ ngắn gọn "không đủ bằng chứng kết tội" mà không tìm hiểu thêm về sự việc. Cô bé phải chịu đựng ánh mắt kỳ thị và sự cô lập từ cộng đồng, khiến bạn bè quay lưng. Mẹ cô đau khổ chia sẻ với phóng viên, trong khi hình ảnh của Rehtaeh bên em gái cho thấy tình yêu thương giữa họ. Bất lực trước sự thờ ơ của mọi người, gia đình Rehtaeh quyết định chuyển đến Halifax để con gái có cơ hội bắt đầu lại.
Sau khi chuyển đến trường mới, Rehtaeh đã kết bạn với những người tốt, nhưng vẫn không thể quên nỗi đau trong quá khứ. Cô bị trầm cảm nặng và bi kịch xảy ra 17 tháng sau đó, khi Rehtaeh tự kết thúc đời mình trong phòng tắm. Mẹ cô đau lòng nhớ lại khoảnh khắc khi bà phá cửa vào thì đã quá muộn. Điều đau xót là thái độ của người lớn trong việc giải quyết vấn đề, khiến cha của Rehtaeh, ông Glen Canning, cho rằng con gái ông đã chết vì sự thất vọng từ sự thờ ơ của trường học và cảnh sát, dù gia đình đã cố gắng hết sức nhưng không ai lắng nghe.
Những đứa trẻ gây ra tội vẫn đi học và sống bình thường, trong khi ông Glen Canning luôn khao khát đòi lại công bằng cho con gái mình, Rehtaeh. Chỉ 7 tiếng sau khi cô bé tự tử, vụ việc thu hút sự chú ý và buộc cảnh sát phải mở lại điều tra, nhưng kết quả không khả quan, khiến Rehtaeh ra đi trong đau đớn và bố mẹ em sống trong giày vò. Nhiều người đã biểu tình đòi công bằng cho cô. Năm 2013, CNN đăng bài viết của Rebecca Campbell về vấn nạn hiếp dâm trẻ em và mặt tối của mạng xã hội, chỉ ra rằng chỉ 30-35% phụ nữ sống sót sau lần đầu bị cưỡng hiếp trong độ tuổi 11-17. Nhiều vụ xảy ra khi nạn nhân có hơi men, và đáng chú ý là phần lớn các vụ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên là tập thể, với 12,4% trường hợp tấn công tình dục ở độ tuổi 13-17 là cưỡng hiếp tập thể.
Rebecca Campbell cho rằng nạn bắt nạt đang gia tăng, với nhiều nạn nhân bị đổ lỗi cho các vụ tấn công tình dục, khiến họ cảm thấy như kẻ phạm tội. Nhiều nạn nhân hiếp dâm sợ hãi không dám trình báo vì tin rằng sẽ không được giúp đỡ.















Source: https://afamily.vn/nu-sinh-bi-ban-hoc-cuong-buc-tap-the-tuyet-vong-cho-duoc-giup-do-de-roi-17-thang-sau-me-nan-nhan-phat-hien-canh-am-anh-trong-phong-tam-20210403133105194.chn