Phim hay xuất sắc xứng đáng nổi tiếng hơn, nam chính nhập vai quá đỉnh khiến ai cũng đau lòng
"Black Out: Cái Chết Của Bạch Tuyết" là bộ phim mới của đài MBC, đã phát sóng 4 tập và đối đầu với "Good Partner" của SBS. MBC đang gặp khó khăn, với rating chỉ khoảng 2% ở tập đầu và tăng lên 4,4% ở tập 4, nhưng vẫn kém xa đối thủ khi "Good Partner" khởi đầu với 7,8% và hiện đạt 17,7% sau 9 tập. Dù không tạo được tiếng vang và chỉ đứng thứ 9 trong BXH các chương trình truyền hình Hàn Quốc, "Black Out" vẫn nhận được đánh giá cao từ khán giả.
Sự gia tăng tỷ suất người xem cho thấy phim đang thu hút một số khán giả tiềm năng, nhưng vẫn chưa tương xứng với chất lượng tác phẩm. "Black Out" là một bộ phim tối tăm xoay quanh Goh Jeong Woo (Byun Yo Han), một sinh viên y khoa bỗng nhiên trở thành hung thủ giết người, mặc dù anh không nhớ gì về vụ việc và thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy. Dù liên tục kêu oan, Jeong Woo vẫn bị kết án 10 năm tù. Sau 11 năm, khi trở về quê, anh nhận tin mẹ gặp nguy hiểm sau một cú ngã từ cầu vượt, dường như có liên quan đến sự trở lại của mình. Cùng lúc, cảnh sát Noh Sang Cheol (Go Jun) cũng phải đối mặt với bi kịch cá nhân khi mất vị hôn thê và bị giáng chức, phải làm việc tại đồn cảnh sát ở thị trấn Mucheon nơi Jeong Woo sống.
Noh Sang Cheol quyết tâm điều tra lại vụ án xưa liên quan đến cái chết của hai người bạn Jeong Woo. Sau 4 tập đầu, khán giả ấn tượng với màn thể hiện xuất sắc của Byun Yo Han, từ một nam sinh 19 tuổi oan ức đến một người đàn ông trưởng thành phải đối diện với nhiều biến cố. Dù chưa rõ hung thủ là ai, khán giả vẫn xót xa cho tình cảnh của Jeong Woo. Bộ phim "Black Out", chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Đức, khéo léo gợi tò mò, khiến người xem bị cuốn vào những tình huống căng thẳng. Sau 4 tập, nhiều giả thuyết về kẻ sát nhân đã được đưa ra, và khán giả đang háo hức chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Ảnh: MBC




Source: https://kenh14.vn/phim-hay-xuat-sac-xung-dang-noi-tieng-hon-nam-chinh-nhap-vai-qua-dinh-khien-ai-cung-dau-long-215240825135212187.chn