Phim mới chiếu đã bị chê tơi tả, nam chính xấu đến mức như tra tấn khán giả
Lưu Hạo Nhiên và Trần Tư Thành đã thành công với nhiều dự án phim trước đây như Chuyện Tình Bắc Kinh và Thám Tử Phố Tàu, khiến khán giả rất kỳ vọng vào bộ phim mới Giải Mã. Tuy nhiên, theo trang 163, kỳ vọng cao lại dẫn đến thất vọng, khi doanh thu mở màn của Giải Mã không đạt yêu cầu. Bộ phim, lấy bối cảnh những năm 1940 tại Trung Quốc, kể về thiên tài toán học Dung Kim Trân (Lưu Hạo Nhiên) được chiêu mộ vào đơn vị bí mật 701. Dự án chuyển thể từ tiểu thuyết của Mạch Gia nhưng bị cho là ảnh hưởng nhiều từ bom tấn The Imitation Game. Lưu Hạo Nhiên đã nỗ lực thay đổi hình ảnh để vào vai một nhà khoa học già cỗi.
Đoàn phim tích cực quảng bá sản phẩm để thể hiện sự chuyên nghiệp của ekip và tôn vinh sự hy sinh của Lưu Hạo Nhiên. Tuy nhiên, tạo hình của anh bị chê xấu, khiến khán giả cảm thấy khó chịu và nhiều người thậm chí muốn bỏ về giữa chừng. Kịch bản “Giải Mã” cũng bị chê nhạt nhẽo, thiếu logic và nhân vật chính mờ nhạt, trong khi các vai nữ rập khuôn. Mặc dù có lượng vé đặt trước khả quan, doanh thu sau khi ra rạp lại thấp hơn kỳ vọng, với dự đoán giảm từ 750 triệu NDT xuống còn 350-500 triệu NDT.
Tác phẩm đang bị chỉ trích nặng nề từ khán giả, khiến doanh thu của Giải Mã khó có thể tăng trưởng trong thời gian tới. Với kinh phí sản xuất 450 triệu NDT và 100 triệu NDT cho quảng bá, bộ phim có nguy cơ lỗ nặng.





Source: https://kenh14.vn/phim-moi-chieu-da-bi-che-toi-ta-nam-chinh-xau-den-muc-nhu-tra-tan-khan-gia-215240805164104961.chn