Phim thất bại ê chề vì chỉ bán được 2 vé, nam chính thừa tiền nhưng thiếu cả sắc lẫn tài
Trang 163 đưa tin về bộ phim Hiệu Sách Đêm Trắng, ra rạp dịp lễ Quốc khánh, đã thất bại hoàn toàn khi chỉ bán được 2 vé trong tuần đầu tiên và thu về hơn 500 NDT sau 20 ngày công chiếu với khoảng 10 người xem. Đạo diễn và diễn viên chính Lưu Quân Vũ cho biết đây là sản phẩm do anh và nhóm cộng sự tự thực hiện để thỏa mãn đam mê điện ảnh. Đội ngũ sản xuất gồm những người nghiệp dư, không có đạo diễn lớn hay diễn viên nổi tiếng, nhưng họ nhiệt huyết và dành thời gian quay phim bên cạnh công việc hàng ngày.
Giáo viên dạy làm phim nhận xét "Hiệu Sách Đêm Trắng" có nhiều thiếu sót từ kịch bản, chuyển cảnh đến diễn xuất, nhưng vẫn là tác phẩm đáng xem cho sinh viên ngành điện ảnh vì góc nhìn từ những người nghiệp dư. Lưu Quân Vũ, đạo diễn phim, chia sẻ rằng quá trình làm phim mang lại nhiều kỷ niệm quý giá hơn cả sản phẩm cuối cùng, dù gặp nhiều khó khăn như thời tiết và sự ồn ào xung quanh. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng niềm đam mê không đủ, vì bộ phim có chất lượng kém, trang phục và màu sắc lỗi thời, cùng với diễn xuất và kịch bản tẻ nhạt khiến người xem thấy buồn ngủ.
"Hiệu Sách Đêm Trắng" kể về cuộc đời nữ chính gặp khó khăn do bị bạo hành bởi người yêu. Quyết tâm rời xa, cô đến một vùng đất lạ và tình cờ bước vào một hiệu sách cũ. Tại đây, cô gặp gỡ những người bạn từ mọi tầng lớp, cùng chia sẻ câu chuyện và động viên nhau.




Source: https://kenh14.vn/phim-that-bai-e-che-vi-chi-ban-duoc-2-ve-nam-chinh-thua-tien-nhung-thieu-ca-sac-lan-tai-215241013212058769.chn