Phim thất bại ê chề vì chỉ bán được 2 vé, nữ chính là Hoa hậu nhưng diễn dở thôi rồi
Ngày 48, trang 163 đưa tin bộ phim "Nhiệt Độ Trái Tim" ra rạp từ ngày 38 với 236 suất chiếu, nhưng chỉ bán được 2 vé, thu về 91 tệ. Kết quả thảm hại này có thể khiến dự án lỗ nặng, mất trắng 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ đồng). Phim không được quảng bá, khiến khán giả khó biết lịch chiếu. Ngay cả diễn viên chính Ôn Tâm cũng không quảng bá, mặc dù cô là người nổi tiếng nhất trong dàn diễn viên. Nội dung phim xoay quanh Âu Dương, cô gái trải qua mất mát lớn khi hôn phu qua đời trong tai nạn, và cô muốn chuyển nhượng quán bar mà họ cùng đầu tư để quên đi quá khứ.
Âu Dương gặp gỡ những người mới, dần vượt qua nỗi đau và học cách yêu bản thân sau khi mất hôn phu. Phim bị đánh giá là cũ kỹ, thiếu hấp dẫn, với dàn diễn viên không nổi bật ngoại trừ nữ chính. Nội dung không có cao trào và thiếu cảnh nghệ thuật thu hút. Bối cảnh trong trailer giống phim từ những năm 1990-2000. Nữ chính Ôn Tâm, sinh năm 1991, từng là Hoa khôi Đại học Thâm Quyến và có sự nghiệp ca hát, nhưng diễn xuất bị chê nhạt nhòa. Cô không quảng bá bộ phim trên mạng xã hội và chỉ sở hữu chiều cao 1,69 m với vẻ ngoài ấn tượng.
Cô từng tham gia phim Ký Túc Xá Nữ cùng Thành Nghị và xuất hiện trong các tác phẩm như Lửa Giận Tạm Biệt Thanh Xuân, Tâm Lý Tội Phạm, Ông Ngoại 38 Tuổi. Mặc dù có ngoại hình ưa nhìn, Ôn Tâm không nổi bật vì diễn xuất kém. Theo trang Maoyan, phim hiện chỉ đạt khoảng 1.000 NDT doanh thu và có khả năng Nhiệt Độ Trái Tim sẽ phải rút khỏi rạp do doanh thu thấp.






Source: https://kenh14.vn/phim-that-bai-e-che-vi-chi-ban-duoc-2-ve-nu-chinh-la-hoa-hau-nhung-dien-do-thoi-roi-215240804141737727.chn