Phim thất bại ê chề vì chỉ bán được 3 vé, dở đến mức bị chê "rẻ tiền nhất 2024"
Trang 163 đưa tin bộ phim "Con Là Nhà Vô Địch Của Mẹ", ra mắt năm 2011, chỉ bán được 3 vé trên toàn Trung Quốc, với doanh thu khoảng 60 NDT (210.000 đồng). Đây được coi là phim thất bại nhất tháng 11 và dở nhất năm. Dự án do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Trẻ em Trung Quốc khởi xướng nhằm khuyến khích trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao. Phim kể về cậu bé Dương Nhất Thần có niềm đam mê với trượt băng nghệ thuật, nhưng khi công chiếu, nó nhận nhiều chỉ trích và doanh thu rất thấp.
Mẹ của Nhất Thần luôn thúc ép cậu học giỏi và quản lý nghiêm ngặt thời gian cũng như sở thích. Khi gặp thầy Thẩm Đông, giáo viên trượt băng nghệ thuật, Nhất Thần dần khám phá đam mê với môn thể thao này. Thầy Đông nhận ra tài năng của cậu, nhưng mẹ Nhất Thần lại phản đối vì cho rằng đó là hoạt động vô bổ. Khi mẹ cậu bị bệnh, Nhất Thần từ bỏ ước mơ để không làm bà buồn. Cuối phim, mẹ con hòa giải và mẹ ủng hộ Nhất Thần theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, bộ phim "Con Là Nhà Vô Địch Của Mẹ" bị chê là cũ kỹ, với nội dung dễ đoán, bối cảnh nghèo nàn, và cách triển khai nhân vật thiếu sáng tạo.
Bộ phim bị chỉ trích vì nội dung sơ sài, thiếu chất lượng, và tràn đầy cảm giác rẻ tiền. Khán giả và giới chuyên môn cho rằng phim giống như sản phẩm rác, với các câu thoại hô hào giáo điều khiến người xem buồn chán. Mặc dù có mục đích tuyên truyền về trượt băng nghệ thuật, nhưng chỉ có 3 khán giả xem phim trong suốt 9 ngày. Đoàn phim mời đạo diễn Bạch Dương, người chưa có tác phẩm nổi bật, và nam chính Vương Địch, diễn viên trẻ không tên tuổi, dẫn đến việc phim không thu hút được công chúng và doanh thu kém.




Source: https://kenh14.vn/phim-that-bai-e-che-vi-chi-ban-duoc-3-ve-do-den-muc-bi-che-re-tien-nhat-2024-215241129185857051.chn