Phim Việt giờ vàng đã dở còn hay nói đạo lý
Gần đây, bộ phim "Đi Giữa Trời Rực Rỡ" không còn được khen ngợi về nội dung mà trở thành tâm điểm chỉ trích vì nhiều tình tiết bất ổn. Một phân cảnh trong tập 48, khi bác Vinh đề nghị mọi người chăm sóc Như vì cô mang bầu và bị bỏ rơi, đã thu hút nhiều ý kiến tiêu cực. Mặc dù bác Vinh thể hiện lòng tốt bằng cách miễn tiền nhà cho ba cô gái, nhưng nhiều người cho rằng hành động này chỉ là bao đồng, bởi Như là tiểu tam và không xứng đáng nhận sự cảm thông.
Dù Quang đã phản đối và Như từ chối sự giúp đỡ của ông Vinh, netizen vẫn tranh cãi về hình tượng hiền lành của ông. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim cổ xuý cho việc trở thành tiểu tam và khuyến khích giới trẻ tìm cách hưởng lợi mà không làm việc. Phản ứng của khán giả cũng rất đa dạng, từ việc thắc mắc về sự tồn tại của nhân vật Bác Vinh, đến những lo ngại về việc phim có thể khuyến khích hành vi phá hoại gia đình. Một số người cho rằng biên kịch nên có cách giáo dục tốt hơn cho giới trẻ, trong khi những người khác nhấn mạnh tính bao đồng của ông Vinh.
Biết thương bố mẹ thì đừng làm tiểu tam, đừng đổ lỗi cho người khác. Khi có tiền thì ai cũng vui, nhưng đừng quên giá trị đạo đức. Nội dung phim "Đi Giữa Trời Rực Rỡ" gây tranh cãi với kịch bản lê thê và tâm lý nhân vật thiếu thuyết phục. Nhân vật Pu, dù là nữ chính, bị chỉ trích vì thái độ xấc xược với Chải nhưng lại ngọt ngào với Thái. Gần đây, Pu có dấu hiệu tình cảm với Chải, khiến khán giả hy vọng nửa sau phim sẽ mang đến nội dung nhân văn và kết thúc tốt đẹp.



Source: https://kenh14.vn/phim-viet-gio-vang-da-do-con-hay-noi-dao-ly-215241008010309029.chn