'Sex and the City' bản mới bị chỉ trích về trang phục
Cuối tuần qua, trong tập phim mới nhất của "And Just Like That" từ "Sex and the City", nhân vật Carrie Bradshaw đã mặc trang phục Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu, Sikh và Jain. Seema Patel đã dẫn Carrie đến một cửa hàng bán lehenga và sari. Tuy nhiên, Carrie lại mặc một bộ lehenga lộng lẫy, điều này đã gây ra sự nhầm lẫn và bức xúc trong khán giả. Họ cho rằng Carrie nên mặc sari để tôn vinh văn hóa, thay vì lehenga, dù nó rất đẹp. Cảnh cô mặc lehenga hiệu Falguni Shane Peacock diễn ra trong một cuộc gặp gỡ với mẹ của Seema Patel.
Sari là một trang phục dài quấn bên ngoài áo cánh, thường được mặc quanh vai và eo. Ngoài việc nhầm lẫn về trang phục, nhiều người cũng không hiểu về lễ hội Diwali, như trường hợp của Bradshaw trong phim "Sex and the City". Phim được sản xuất bởi Darren Star, dựa trên cuốn sách của Candace Bushnell, xoay quanh cuộc sống của bốn phụ nữ ở New York trong độ tuổi 30-40, với chủ đề về đời sống tình dục và nữ quyền. "Sex and the City" từng được xếp vào danh sách series xuất sắc bởi các tạp chí như Time và TV Guide. Phần mới mang tên "And Just Like That" phát sóng trên HBO Max vào ngày 9/12, với sự trở lại của dàn diễn viên cũ như Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) và Charlotte York (Kristin Davis). Tác phẩm tiếp tục nổi bật với thời trang sành điệu, ảnh hưởng đến phong cách ăn mặc của phụ nữ hiện đại.


![]()
![]()
Source: https://vnexpress.net/sex-and-the-city-ban-moi-bi-chi-trich-ve-trang-phuc-4414331.html