Thiên Sứ Tội Lỗi: Baifern Pimchanok bị giở trò, cảnh phía sau phải gắn nhãn R gấp
Trong phim "Thiên sứ tội lỗi", khán giả nhận xét rằng không có cảnh sốc nhất mà chỉ có những cảnh sốc hơn. Trong các tập mới, Thong (Baifern Pimchanok) phát hiện tay quản lý B đã gắn ảnh của cô lên manocanh và có hành vi đồi bại. Kinh tởm, Thong quyết định đối chất với B và dọn đồ rời khỏi nhà hắn. B đánh Thong và định cưỡng hiếp cô, nhưng Thong đã chuẩn bị sẵn bằng cách bật điện thoại livestream, khiến B hoảng sợ khi biết mọi người đang xem. B là một kẻ sai trái nhưng lại thương con, thường dắt mối cho những gã săn tình để kiếm tiền nuôi con.
Biết mình bị Thong lừa, B hoảng sợ bỏ chạy. Con gái của B, bé Chicha, chứng kiến sự việc và bị sang chấn tâm lý. B rơi vào tuyệt vọng khi bị vợ cũ và con gái xem thường, nên đã tự cắt của quý trong nhà vệ sinh. Khi cảnh sát đến, B đã mất quá nhiều máu và qua đời. Thong lo sợ khi biết tin B chết, nhưng cuộc sống riêng tư của cô bị phơi bày trên truyền hình, danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề và cô phải tìm quản lý mới. Thong tặng 4 triệu Bath cho Chicha, mong muốn bé có cơ hội học hành và tránh con đường sai trái. Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán sôi nổi về cái chết của B.
- Trời ơi, sao bộ phim này lại có tình tiết ghê rợn như vậy?
- Ôi, ông béo thật bệnh hoạn.
- Bộ phim đã vượt qua mọi tiêu chuẩn đạo đức.
- B xấu tính, nhưng việc lấy tiền của Thong chỉ vì thương con, mang tiền cho vợ cũ nuôi con. Dù ghét B, nhưng nghĩ đến Chicha mất bố khiến tôi dừng lại.
- Không biết hành động của Thong đúng hay sai, nhưng nếu không livestream, Thong có thể đã bị cưỡng bức.




Source: https://kenh14.vn/thien-su-toi-loi-baifern-pimchanok-bi-gio-tro-canh-phia-sau-phai-gan-nhan-r-gap-215241012205810644.chn