Thiên Sứ Tội Lỗi: Cái kết của gã đàn ông làm nhục Baifern Pimchanok
Trong tập cuối của Thiên Sứ Tội Lỗi, cả Lom và Prajak, hai người chồng của Thong, đều gặp kết cục bi thảm. Lom, cận vệ của Bộ trưởng Prajak, đã lợi dụng Thong sau khi chuốc say cô tại khách sạn. Dù đã giúp Prajak tiếp cận Thong, Lom có ý đồ xấu và xâm hại cô khi cô không còn tỉnh táo. Sáng hôm sau, Thong phát hiện mình bị làm nhục và đã kể lại sự việc cho Prajak. Kết quả là Prajak tức giận đánh Lom và ra lệnh cho hắn phải thực hiện một nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Prajak ép Lom tiêm thuốc độc cho vợ lớn Anong, nhưng Lom lại phản bội, tiêm thuốc cho chính Prajak. Hắn đưa xác Prajak và Anong vào rừng, định dựng hiện trường giả để đổ tội cho băng nhóm tội phạm. Khi Thong đau khổ vì cái chết đột ngột của Prajak, Lom bị các tay súng mà Prajak thuê tiêu diệt. Các tay súng còn đốt xe, khiến xác của cả ba bị cháy rụi. Khán giả vừa sợ hãi vừa hả hê khi thấy Lom nhận kết cục bi thảm vì những tội ác của mình. Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận về sự kết thúc đáng đời của Lom, đặc biệt là khi hắn đã hại Thong.
- Thong sát phu, 8 chồng chết, 1 người tù.
- Xem phim thấy ai dính đến Thong cũng khổ.
- Cuối phim, Thong cô độc giữa tài sản khổng lồ của Prajak.
- Lom đẹp trai, tài giỏi nhưng mưu mô; nếu không phản bội, Prajak có thể vẫn sống và Thong có cuộc sống tốt hơn.
- Đáng đời kẻ phản bội. Phim "Thiên sứ tội lỗi" phát sóng trên VieON.







Source: https://kenh14.vn/thien-su-toi-loi-cai-ket-cua-ga-dan-ong-lam-nhuc-baifern-pimchanok-215241026223129708.chn