Uyển Ân: Lần đầu đóng cảnh nóng, tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của 1 người
Sau "Nhà Bà Nữ", "Cô Dâu Hào Môn" là bộ phim thứ hai mà Uyển Ân đảm nhận vai nữ chính, do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Nữ diễn viên sinh năm 1999 đã nỗ lực thoát khỏi cái bóng em gái Trấn Thành bằng những vai diễn khác biệt. Trong "Cô Dâu Hào Môn", Uyển Ân thể hiện vai Tú Lạc, một nàng lừa đảo thông minh, khiến khán giả thích thú với lối diễn linh hoạt. Trong buổi trò chuyện, cô chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim, bao gồm cảnh quay 18 với Samuel An, và giải đáp nghi vấn về mối quan hệ với Song Luân. Uyển Ân kể về hành trình gặp gỡ vai Tú Lạc khi được đạo diễn và nhà sản xuất hẹn để bàn về vai diễn.
NSX đã gửi kịch bản cho tôi, và tôi thấy câu chuyện rất thú vị với nhiều tình tiết hấp dẫn. Hành trình tâm lý của Tú Lạc cũng rất sâu sắc, nên tôi quyết định tham gia Cô Dâu Hào Môn. Cảnh khó khăn nhất là khi tôi và ba nói chuyện trước khi đến nhà Bảo Hoàng, nơi ba thể hiện mong ước lớn nhất là hạnh phúc của con chứ không phải sự giàu sang, khiến tôi khóc rất nhiều. Cảnh ấn tượng nhất là cảnh 18, lần đầu tôi đóng cảnh nóng, rất hồi hộp và tôi đã phải uống rượu để có cảm xúc. Tôi đã chuẩn bị bằng cách nghiên cứu tài liệu và các phim có cảnh nóng. Dù nhạy cảm, tôi xem đó là một phần của nghề nghiệp cần chinh phục, vì con đường diễn xuất còn dài.
Tôi rất may mắn khi quay cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ có sự hỗ trợ từ anh Đãng, anh An và ê-kíp. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chuẩn bị tâm lý cho tôi rất chu đáo về các cảnh 18, giúp tôi tự tin hơn. Dù khá run, nhưng nhờ sự động viên từ các anh chị, đặc biệt là má Giang, tôi đã có thể hoàn thành cảnh quay. Má Giang khuyên tôi nên uống một chút rượu để tăng cảm xúc, kết quả là tôi hơi say nhưng vẫn hoàn thành tốt. Cảnh nóng với Samuel An kéo dài gần một ngày để có những góc quay đẹp, thể hiện tình yêu nồng nhiệt của nhân vật.
Tôi và anh Samuel An là bạn học lớp diễn xuất, nên ban đầu tôi có chút e ngại khi diễn cảnh tình cảm. Tuy nhiên, nhờ tinh thần chuyên nghiệp, chúng tôi đã thảo luận kỹ về cách diễn và các góc máy. Những lần đầu quay, tôi cảm thấy hồi hộp, đặc biệt là do uống một chút rượu để lấy can đảm và sự đông đúc của đoàn phim. Nhưng anh Samuel đã giúp tôi bình tĩnh lại. Về việc gia đình xem phim, tôi và anh Trấn Thành chưa đi xem do lịch trình bận rộn, nhưng chúng tôi đã hẹn sẽ cùng ra rạp trong vài ngày tới. Anh Thành luôn ủng hộ tôi thử nghiệm các vai diễn, nên không phản đối những cảnh táo bạo.
Trước đây, anh Thành đã giúp tôi phân tích tâm lý nhân vật, nhưng sau đó anh khuyến khích tôi tự lý giải độc lập, và tôi đang ngày càng tự tin hơn. Anh Trấn Thành có phần khắt khe hơn với tôi. Uyển Ân nghĩ sao về cái kết của "Cô Dâu Hào Môn"? Nó có thật sự giải quyết hết mâu thuẫn trong phim không? Câu chuyện của gia đình Tú Lạc phản ánh nỗ lực đổi đời, chấp nhận rủi ro để thoát nghèo. Tôi tin rằng sau cái kết, họ sẽ tiếp tục cố gắng sống tử tế hơn. Gia đình Bảo Hoàng và bà Phượng cũng vậy; các sự kiện trong phim đã thay đổi quan điểm sống của họ, giúp họ nhìn nhận cuộc sống với sự bao dung hơn. Đối với tôi, đó là một cái kết mở, khơi gợi nhiều suy nghĩ cho khán giả. Bạn thấy cách làm việc của đạo diễn Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng có gì khác biệt không?







Source: https://kenh14.vn/uyen-an-lan-dau-dong-canh-nong-toi-phai-nho-den-su-giup-do-cua-1-nguoi-215241021220652626.chn