Xót xa cảnh bé trai sang nhà hàng xóm xem nướng mực bị bỏng nặng, hoại tử 2 chân.
Vào khoảng 10h ngày 27 tháng 2, anh Phạm Tuấn Anh (SN 1990), bố cháu Đức, cho biết cháu vừa đi học về và sang hàng xóm chơi. Trong lúc anh Tùng (SN 1993) nướng mực, ngọn lửa bất ngờ bùng lên và bén vào lọ cồn, văng vào người cháu Đức, khiến cháu bị bỏng nặng. Gia đình chỉ kịp lấy áo trùm lên người cháu và đưa đến BV đa khoa huyện Đại Từ, sau đó cháu được chuyển đến Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Cháu Đức bị bỏng 70% cơ thể, với mặt, tay, chân bị nặng, chỉ còn phần bụng và lưng không bị ảnh hưởng. Khi chúng tôi đến thăm, cháu đã tỉnh nhưng chỉ có thể chớp mắt và gật đầu.
Anh Tuấn Anh cho biết, vào ngày 28/7, bác sĩ thông báo hai chân của con trai anh đã hoại tử hoàn toàn và cần phải cắt chân, ghép da sớm. Gia đình anh đang gặp khó khăn, anh làm thuê ở Hà Nội, còn vợ anh, chị Nông Thị Út Ngọc, ở nhà chăm sóc con và quản lý đồi chè. Họ có hai con nhỏ, một bé 6 tuổi và một bé 17 tháng. Hàng tháng, gia đình chỉ có 3 triệu đồng thu nhập, không có nguồn thu nào khác. Từ khi cháu Đức nhập viện, họ đã phải vay mượn gần 60 triệu đồng để đóng viện phí. Anh Tuấn Anh phải nghỉ làm để chăm sóc con, trong khi con gái nhỏ phải nhờ người khác trông. Vợ anh luôn trong tâm trạng lo âu và khóc thương cho tình trạng của cháu. Anh mong con vượt qua hoạn nạn này.
Đôi chân của bé Phạm Tuấn Đức sẽ bị cắt bỏ. Hiện tại, sức khỏe của cháu vẫn nguy kịch và đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia. Ai có lòng hảo tâm xin giúp đỡ, vui lòng liên hệ với mẹ cháu, chị Nông Thị Ngọc, ở phòng 215, tầng 2, Viện bỏng Quốc gia. Số điện thoại của chị Ngọc: 01692788406. Số tài khoản: 3180205357380, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Thanh Trì, Hà Nội.



Source: https://afamily.vn/xot-xa-hoan-canh-be-trai-sang-hang-xom-xem-nuong-muc-bi-con-thieu-nhu-duoc-hoai-tu-2-chan-20170801145505061.chn