Bà mẹ 29 tuổi qua đời sau 2 năm chiến đấu với ung thư cổ tử cung.
Samantha Beaven thường xuyên bị chảy máu âm đạo và chuột rút, nhưng bác sĩ cho rằng đó là triệu chứng thai kỳ. Cô chỉ được chẩn đoán ung thư cổ tử cung khi sinh Daisy ở tuần 26, lúc này bé chỉ nặng khoảng 1kg. Gia đình cô đã bán tài sản và thuê nhà giá rẻ để chi trả điều trị tại Mexico, trong khi con gái 6 tuổi của cô cũng phải bán đồ chơi trên eBay để gây quỹ. Samantha đã có triệu chứng ung thư từ tháng 10 năm 2013 và đã đi khám ít nhất 8 lần nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cô cảm thấy có vấn đề nhưng bị thuyết phục rằng đó là bình thường cho đến khi phải vào bệnh viện vì cơn co thắt ở tuần 26.
Các bác sĩ xác định cổ tử cung của cô mở 2cm, là nguyên nhân gây chảy máu. Sau khi sinh thiết, họ phát hiện cô có khối u 7cm và bị ung thư. Những triệu chứng như chảy máu, đau bụng, lưng và ra dịch âm đạo đã không được chẩn đoán đúng do liên quan đến thai kỳ. Ba ngày sau, cô sinh Daisy vào ngày 27/10/2013. Mặc dù có nhiều dấu hiệu nguy hiểm, Samantha Beaven vẫn hy vọng và bắt đầu hóa trị, xạ trị để kéo dài sự sống bên gia đình. Cả hai mẹ con được điều trị tại cùng một bệnh viện. Ba tháng sau, Daisy được về nhà và Samantha có những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, bệnh ung thư của cô đã lan rộng, khiến cô suy sụp. Cô quyết định kết hôn với chồng chưa cưới Alex trong một buổi lễ vội vàng, mong có một gia đình hạnh phúc và tập trung vào việc điều trị.
Trong thời gian này, Samantha Beaven đã nỗ lực hỗ trợ các tổ chức từ thiện và gia đình cô hy vọng vào việc điều trị ở Mexico. Tháng 2 năm 2015, cô trở về Anh và có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, cô đã mắc phải bệnh nhiễm trùng phổi và qua đời vào ngày 45. Dù đối mặt với bệnh tật, Samantha luôn giữ tinh thần lạc quan. Chồng cô, Alex Beaven, đã từ bỏ công việc để chăm sóc con cái và gây quỹ hỗ trợ gia đình. Bạn thân của cô, Wendy Campling, chia sẻ rằng Samantha là một người mẹ tận tâm và cả gia đình đã chiến đấu hết sức để cứu cô. Samantha rất tự hào về con gái Bracken, người đã bán đồ chơi để gây quỹ cho mẹ. Bà Campling nhấn mạnh rằng Samantha không bao giờ bỏ cuộc và luôn đam mê nâng cao nhận thức về bệnh ung thư cổ tử cung.
Cô không muốn bất kỳ phụ nữ nào phải trải qua điều này và tin rằng chẩn đoán sớm có thể thay đổi tình trạng của mình. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ cứu sống người khác. Các triệu chứng ung thư cổ tử cung thường không rõ ràng và có thể chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối. Chảy máu âm đạo bất thường, đặc biệt sau quan hệ, là dấu hiệu đầu tiên. Các triệu chứng khác có thể bao gồm đau khi quan hệ, dịch âm đạo có mùi, và đau khi đi tiểu. Nếu ung thư lan rộng, có thể xuất hiện táo bón, tiểu ra máu, mất kiểm soát bàng quang, đau xương, và sưng chân hoặc thận. Nguồn: DailyMail.



Source: https://afamily.vn/ba-me-29-tuoi-qua-doi-sau-2-nam-chan-doan-ung-thu-co-tu-cung-20150506032021360.chn