"Bà mẹ gây tranh cãi khi để con nhỏ nổi một mình trên nước, lý do đằng sau khiến ai nấy xót xa"
Sau khi chia sẻ video về quá trình tập bơi của con gái, Kerri Morrison bị chỉ trích nặng nề vì cho rằng hành động của cô quá ác độc. Không thể im lặng trước những lời chỉ trích, Kerri đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của gia đình mình. Vài năm trước, con trai cô, Jake, 2 tuổi rưỡi, đã chết đuối khi vô tình rơi xuống nước trong chuyến du lịch ở Orlando. Sự kiện này khiến gia đình cô suy sụp, và Kerri tự hứa sẽ không để điều đó xảy ra với con gái mình, Julia, hiện mới 13 tháng tuổi, nên cô cho bé tham gia khóa học bơi để biết cách tự bảo vệ bản thân.
Mục tiêu của khóa học là giúp trẻ giữ bình tĩnh và biết cách nổi trên mặt nước chờ cứu giúp. Sau cái chết thương tâm của bé Jake trong chuyến du lịch, giáo viên Ashleigh Bullivant cho biết các bài học được thiết kế nhẹ nhàng, dạy trẻ cách thở đúng và nhịn thở khi rơi xuống nước. Khóa học kéo dài 4 tuần, mỗi ngày 10 phút, giúp phụ huynh yên tâm hơn về khả năng tự cứu của con. Kerri, mẹ của Jake, chia sẻ rằng cô muốn bảo vệ con mình và không thể chấp nhận việc con không biết cách tự cứu trong tình huống nguy hiểm.
Tất cả trẻ em cần được bảo vệ và học cách tự cứu mình. Dù người ngoài có thể nghĩ Kerri đang hành hạ con, nhưng đó là cách cô thể hiện tình yêu và bảo vệ con gái. Cha mẹ nên luôn chú ý đến con, đặc biệt gần sông nước, vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ít nhất, Julia có cơ hội sống sót cao hơn nhờ sự rèn luyện của mẹ từ sớm.



Source: https://afamily.vn/bi-chi-trich-tham-te-vi-tha-con-nho-tu-noi-duoi-nuoc-ba-me-chia-se-li-do-vo-cung-dau-long-20170524163359243.chn