Bà phát hiện màu sắc bất thường của bình sữa cháu, phát giác âm mưu độc ác của con gái và ngay lập tức thông báo cho cảnh sát.
Sarai Rodriguez-Miranda, 19 tuổi, sống cùng mẹ ở Indiana, Mỹ. Một năm trước, gia đình anh trai cô cần chỗ ở và mẹ Sarai đã mời họ về sống chung. Trong khi mẹ cô không có vấn đề gì, Sarai lại ghét gia đình anh trai, đặc biệt là cháu gái 11 tháng tuổi. Khi mẹ Sarai kiểm tra điện thoại của cô, bà phát hiện những tin nhắn rùng rợn, trong đó Sarai bày tỏ mong muốn cháu mình chết và thậm chí lên kế hoạch giết đứa trẻ. Mẹ cô lo lắng và quyết định can thiệp vì không biết con gái mình đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tàn độc này hay chưa.
Mẹ Sarai chụp lại tin nhắn để làm chứng trước khi kiểm tra tủ lạnh, nơi có 2 bình sữa của cháu gái. Bà phát hiện một bình có màu đậm và chất lạ màu xanh lá dưới đáy. Nghi ngờ con gái hạ độc cháu, bà đưa bé đến bệnh viện và may mắn bé chưa uống sữa. Sau khi xác nhận bé an toàn, bà đến cảnh sát giao nộp bằng chứng, gồm ảnh tin nhắn và dụng cụ mà bà tin con gái dùng để nghiền thuốc độc. Kết quả xét nghiệm xác nhận có thuốc trị đau nửa đầu trong đó, đủ để giết chết một người lớn. Khi biết mẹ tố cáo, Sarai lập tức bỏ trốn.
Cô đã trốn tránh trong 9 tháng trước khi bị bắt với cáo buộc cố ý giết người. Năm 2018, Sarai bị tuyên án 25 năm tù. Nguồn: Newsner.


Source: https://afamily.vn/thay-binh-sua-cua-chau-co-mau-khac-la-nguoi-ba-phat-hien-ra-ke-hoach-tan-doc-cua-con-gai-va-lap-tuc-bao-canh-sat-20200513161914309.chn