Bác sĩ nghi ngờ tôi bị nhiễm trùng nấm men ở vùng kín do các triệu chứng phổ biến, nhưng thực tế lại là ung thư.
Clare Baumhauer đã phải chịu đựng các triệu chứng đau đớn mà không được bác sĩ gia đình chú ý trong nhiều năm. Cô được chẩn đoán mắc bệnh lichen sclerosus, một bệnh ít được biết đến ở phụ nữ, có thể dẫn đến ung thư âm hộ. Trong suốt cuộc đời, Clare nghĩ rằng tình trạng đau và ngứa ở âm hộ là bình thường. Cô nhớ đã thông báo với mẹ về những cơn đau và ngứa từ khi học tiểu học, nhưng bác sĩ chỉ kê nhiều loại kem mà không có hiệu quả. Sau gần 40 năm bị chẩn đoán sai, vào năm 2016, cô nhận được chẩn đoán ung thư âm hộ.
Cô mắc bệnh lichen xơ hóa (lichen sclerosus - LS), một tình trạng viêm da mạn tính ít được biết đến, thường xảy ra ở vùng âm hộ và đáy chậu. Giáo sư Dharani Hapangama cho biết bệnh này gây ngứa và đau, đặc biệt khi da bị xước hoặc nứt, ảnh hưởng đến việc đi tiểu và quan hệ tình dục. Da ở vùng bị ảnh hưởng có thể đổi màu thành trắng hoặc hồng. Theo Hiệp hội bác sĩ da liễu Anh (BAD), khoảng 1 trong 100 phụ nữ ở Anh bị lichen xơ hóa, nhưng tỷ lệ ung thư âm hộ chỉ là 5 trong số đó. Ở phụ nữ trẻ và tiền mãn kinh, tỷ lệ này giảm xuống còn 2.
Hiệp hội về Lichen Sclerosus và Vulval Health ước tính rằng có từ 1-3 phụ nữ trên toàn thế giới mắc bệnh lichen xơ hóa (LS). Hiện chưa có cách chữa trị, phương pháp điều trị chủ yếu là dùng kem steroid để giảm viêm. Vì LS có thể làm tăng nhẹ nguy cơ ung thư, bệnh nhân cần được theo dõi suốt đời. Tracie Miles, y tá tại The Eve Appeal, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết tình trạng sức khỏe bản thân. Nếu có sự bùng phát hoặc thay đổi, bệnh nhân nên quay lại gặp bác sĩ để được theo dõi và có thể cần sinh thiết nếu tình trạng không cải thiện. Năm 2016, sau gần 40 năm bị chẩn đoán sai, Baumhauer đã được chẩn đoán mắc ung thư âm hộ.
Clare Baumhauer cảm thấy mình đã bỏ lỡ chẩn đoán bệnh LS từ khi còn nhỏ. Cô nhận ra rằng mình đã có những triệu chứng LS từ khi còn trẻ nhưng không biết đó là bất thường. Dù đã có 2 con và thực hiện xét nghiệm cổ tử cung nhiều lần, không ai phát hiện ra vấn đề của cô. Clare đã đi khám 30 lần với nhiều bác sĩ khác nhau nhưng chỉ nhận được chẩn đoán sai và không hiệu quả. Cô thử nhiều loại thuốc và kem nhưng không thấy cải thiện. Khi bị xước ở màng bụng, cô không đi kiểm tra vì nghĩ đó có thể do tình dục và sẽ tự lành.
Thời điểm đó, cô đã làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung nhưng không nhận được thông tin gì từ y tá, nên không thấy lo lắng. Tuy nhiên, vết xước không lành mà trở thành vết loét nhỏ. Dù nghĩ rằng mình nên gặp bác sĩ, cô vẫn tự hỏi nguyên nhân là gì và hy vọng nó sẽ biến mất. Sau sáu tháng, vết loét tăng gấp đôi kích thước và đau đớn đến mức cô không thể ngồi. Lần này, bác sĩ gia đình chẩn đoán cô bị herpes, nhưng sau khi thấy sự lo lắng của cô, bác sĩ phụ khoa đã nghi ngờ về ung thư âm hộ. Cô sững sờ khi nghe từ "lichen sclerosus", một bệnh ít người biết có thể dẫn đến ung thư âm hộ.
Từ đó, Baumhauer đã trải qua nhiều ca phẫu thuật và hơn 30 buổi xạ trị, dẫn đến việc cô bị mãn kinh sớm. Trong vòng một năm, bệnh ung thư của cô tiến triển từ giai đoạn 1 lên giai đoạn 3 và lan đến các hạch bạch huyết. Mặc dù đã thuyên giảm 18 tháng, các bác sĩ cho biết cô chỉ có 40% cơ hội sống sót sau 5 năm. Từ trải nghiệm của mình, Clare Baumhauer mong muốn các phụ nữ, bao gồm cả bác sĩ và y tá, nhận thức được các dấu hiệu của bệnh.



Source: https://afamily.vn/voi-cac-trieu-trung-pho-bien-bac-si-nghi-toi-bi-nhiem-trung-nam-men-o-vung-kin-nhung-hoa-ra-toi-bi-ung-thu-2019020723530651.chn