Bé 14 tháng tuổi suýt mất mạng vì hóc thạch.
Tai nạn xảy ra ngày 4/10 khi bé được bà nội đưa sang nhà hàng xóm chơi và ăn thạch rau câu. Trong khi nhai, bé bị ho sặc sụa, bà nội cố gắng giúp nhưng không hiệu quả, bé tím tái và ngưng thở. Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cấp cứu nhưng tình trạng vẫn xấu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Hà Nội, nơi bác sĩ nội soi gắp thạch trong đường thở, nhưng bé vẫn ngừng thở. May mắn não bé không bị tổn thương, nhưng độ bão hòa oxy trong máu chỉ đạt 30-40%. Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nơi các bác sĩ đã thực hiện xoa bóp tim để cứu sống bé.
Sau 15 phút, tim bé đã đập trở lại. Hóc thạch là một trường hợp nguy hiểm, khó gắp ra do tính trơn và dễ vỡ của thạch. Nếu cố hút dị vật, trẻ có thể thiếu oxy nghiêm trọng. Do đó, trong quá trình cấp cứu, cần luân phiên giữa việc cung cấp oxy và hút dị vật. Phó giáo sư Dũng cho biết việc hút sạch dị vật mất gần 2 ngày và hầu hết trẻ hóc thạch đều tử vong, vì vậy việc cứu sống bé là thành công lớn. Hiện bé đã ổn định sức khỏe và dự kiến sẽ xuất viện trong 1-2 ngày tới.
Source: https://afamily.vn/doi-song/hoc-thach-be-14-thang-tuoi-suyt-gap-tu-than-2012101703261785.chn