Bé 5 tuổi mắc bệnh thủy đậu nghiêm trọng, khuôn mặt bị biến dạng.
Cặp vợ chồng Lianne và Stuart Taylor từ Newton Aycliffe, hạt Durham, Anh, vẫn ám ảnh về việc con gái họ, Evie-Beth, 5 tuổi, mắc bệnh thủy đậu nặng vào tháng 2 năm ngoái. Họ nhận thấy mụn nước trên tay bé và nghĩ rằng cô có thể bị thủy đậu. Dù đã chăm sóc bằng tắm yến mạch, thoa kem và dùng thuốc, tình trạng của Evie-Beth ngày càng xấu. Bác sĩ nghi ngờ cô bé mắc bệnh hiếm khác. Lianne phải ngủ cùng con để chăm sóc, nhưng Evie-Beth vẫn rất yếu và không thể tự đi vệ sinh do đau đớn.
Vợ chồng Taylor đưa con gái Evie-Beth đến phòng khám đa khoa, nơi bác sĩ kê đơn kháng sinh nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, họ gọi xe cứu thương để đưa cô bé tới Bệnh viện Darlington Memorial, nhưng nhân viên cấp cứu từ chối giúp đỡ hai lần, cho rằng mẹ phản ứng quá mức. Tuyệt vọng, Taylor quay lại bác sĩ đa khoa, người ngay lập tức sắp xếp cho Evie-Beth nhập viện. Bác sĩ nghi ngờ bệnh thủy đậu mà cô bé mắc phải có thể do virus hiếm gặp, và lo ngại về một chứng bệnh di truyền. Kết quả xét nghiệm xác nhận Evie-Beth mắc thủy đậu, nhưng bác sĩ cho biết tình trạng của cô bé rất nghiêm trọng và có thể liên quan đến một bệnh lý khác. Họ đã lấy máu và đưa cô bé vào phòng cách ly để theo dõi thêm.
Họ đã chuyển Evie sang Bệnh viện Durham để xét nghiệm thêm và tình hình rất đáng lo ngại. Các chuyên gia xác nhận Evie bị thủy đậu, nhưng không rõ lý do sao lại nặng như vậy. Evie bị giảm cân nghiêm trọng vì không ăn uống được, phải tiểu tiện vào bô trên giường. Các bác sĩ đã truyền thuốc kháng virus và liên tục kiểm tra tình trạng của cô bé. Taylor ngủ cùng con trong suốt thời gian bệnh nặng. Sau 4 ngày nằm viện, Evie được về nhà, nhưng các nốt thủy đậu mất hàng tháng mới mờ hẳn và để lại sẹo vĩnh viễn. Taylor nhớ lại rằng thật đau đớn khi thấy con gái phải vật lộn với tình trạng nghẹt mũi và không thể lại gần để giúp đỡ vì Evie quá đau đớn.
Taylor chia sẻ rằng việc nhìn con gái trong tình trạng bệnh tật thật đau đớn. Hiện tại, cô bé vẫn còn nhiều sẹo do di chứng của bệnh thủy đậu, và các mụn nước tiếp tục xuất hiện ngay cả khi đang điều trị tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết họ chưa từng thấy ca thủy đậu nào nặng nề như vậy và đã mời nhiếp ảnh gia tới ghi lại hình ảnh. Dù hiện tại Evie-Beth đã khỏe mạnh và vui vẻ, cô bé vẫn cảm thấy phiền lòng vì những vết sẹo. Taylor xót xa khi nghe con nói mình trông buồn cười, nhưng cô luôn động viên con rằng vẫn xinh đẹp dù có sẹo, và mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hồi nhỏ, tôi cũng bị thủy đậu, để lại sẹo trên trán như con. Tôi an ủi rằng người khác sẽ không chú ý đến vết sẹo của con. Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm lây qua hô hấp, khởi phát với triệu chứng sốt, đau đầu và có nốt rạ. Bệnh thường lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, xuất huyết, hoặc nhiễm trùng. Để phòng ngừa, có thể tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12 tháng đến 12 tuổi, với một liều đầu và liều thứ hai cách liều đầu 6 tuần hoặc trong khoảng 4-6 tuổi.
Nguồn: Dailymail.







Source: https://afamily.vn/mac-benh-thuy-dau-khung-khiep-nhat-tu-truoc-den-nay-be-5-tuoi-bien-dang-ca-khuon-mat-2018072712420471.chn