Bé gái 13 tuổi bị xâm hại tình dục và mang thai mà không hay biết, cho đến khi sinh con thì bất ngờ thêm một lần nữa.
Khi mới 13 tuổi, Francisca Lopez Perez đã phải trải qua nỗi đau sinh con và nuôi con một mình, trong khi các bạn cùng tuổi vẫn còn đến trường và không lo lắng gì. Theo Daily Mail, sự việc xảy ra ở Momostenango, Guatemala, khi Francisca bị một người đàn ông bán kẹo trên phố cưỡng hiếp và không hề nhận ra mình mang thai cho đến khi bụng lớn. Cô bé đã sinh ba đứa trẻ tại bệnh viện, nhưng chỉ có một bé sống sót, trong khi hai bé còn lại đã tử vong. Francisca cho biết cô không biết danh tính của kẻ cưỡng hiếp mình.
Francisca Lopez Perez đang gặp khó khăn trong việc nuôi sống bản thân và đứa con mới sinh yếu ớt. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em và hiện sống trong một ngôi nhà tồi tàn. Trong số 3 đứa trẻ mà cô đã sinh, 2 bé đã tử vong sau khi nhập viện. Con gái cô thường xuyên phải vào viện vì vấn đề hô hấp. Trung tâm theo dõi sức khỏe tình dục và sinh sản của Guatemala (Oscar) cho biết Lopez Perez là một trong hơn 2.100 bé gái từ 10 đến 14 tuổi mang thai ở nước này từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, cùng với gần 59.600 bé gái từ 15 đến 19 tuổi cũng đã mang thai trong cùng thời gian.



Source: https://afamily.vn/be-gai-13-tuoi-bi-cuong-hiep-roi-mang-bau-ma-khong-biet-den-khi-sinh-con-lai-them-mot-lan-choang-vang-20181025155934991.chn