Bé trai bị bắt cóc và nhốt trong thùng xe tải: Cảnh sát phát hiện em là "chủ mưu" với lý do khiến ai cũng xúc động.
Vào ngày 85, tờ Chengdu Business đưa tin về vụ bắt cóc một thiếu niên 13 tuổi ở thị trấn Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cậu bé, được phát hiện trong một chiếc xe tải bỏ hoang, không bị thương nhưng đã bị trói và bịt miệng. Theo lời khai, em bị xịt hơi và ngất xỉu. Dù được đưa đến bệnh viện, không có tổn thương nào được phát hiện. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với cảnh sát, cậu bé thừa nhận đã tự gây ra vụ việc để giả vờ bị bắt cóc, do quá nhớ bố mẹ đang đi làm xa và không về nhà trong dịp lễ Tết.
Hiện tại, em sống cùng ông bà bận rộn với công việc, không có thời gian quan tâm đến em. Cậu bé nhớ bố mẹ và đã phải giả vờ bị bắt cóc vì biết rằng họ sẽ không quay về nếu chỉ nói nhớ qua điện thoại. Câu chuyện của em chỉ là một trong hàng triệu trẻ em ở Trung Quốc bị bỏ lại khi bố mẹ rời quê lên thành phố kiếm việc với mức lương cao hơn.
Source: https://afamily.vn/be-trai-bi-bat-coc-nhot-trong-thung-xe-tai-canh-sat-phat-hien-dua-tre-la-chu-muu-nhung-ly-do-cua-em-ai-nghe-cung-roi-nuoc-mat-20190519001634782.chn