Bệnh nhân nữ phản ánh phòng khám tư lừa đảo, đe dọa sắp mắc ung thư tử cung để trục lợi tiền điều trị.
Ngày 19/10, người dùng Melissa T. đã cảnh báo trên trang cá nhân về việc bị lừa đảo tại phòng khám đa khoa Thái Bình Dương, 36 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM, với tổng thiệt hại hơn 22 triệu đồng. Chị cho biết đây là phòng khám của người Trung Quốc, thường xuyên chẩn đoán sai và đẩy chi phí điều trị cao. Melissa T. đã giữ hóa đơn và cho rằng bác sĩ không rõ danh tính vì phải qua phiên dịch.
Bác sĩ không ký trực tiếp vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, khiến trách nhiệm trở nên mập mờ nếu xảy ra sự cố. Chị Trần Thị Sao M., 41 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM, xác nhận câu chuyện của mình hoàn toàn có thật. Chị M. thường xuyên khám phụ khoa, và lần khám gần nhất vào tháng 3/2015 tại bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cho kết quả bình thường. Sau thời gian gián đoạn, chị tìm đến phòng khám Thái Bình Dương vào tháng 10/2016 vì tiện lợi và không phải chờ đợi. Tại đây, chị đã chi gần 25 triệu đồng cho các dịch vụ khám chữa bệnh, bao gồm siêu âm và nội soi cổ tử cung, do bác sĩ nói tiếng Trung Quốc thực hiện với sự hỗ trợ của hai phiên dịch viên.
Chi phí khám và xét nghiệm của chị M. lên tới hơn 3 triệu đồng. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận chị bị nang Naboth cổ tử cung và viêm lộ tuyến cổ tử cung, đồng thời cảnh báo nếu không điều trị có thể dẫn đến ung thư. Bác sĩ đưa ra hai phác đồ điều trị: tiểu phẫu có gây mê giá 18,8 triệu đồng và gói 15,5 triệu không gây mê. Chị M. lo sợ nên đã chọn phác đồ 18,8 triệu. Trong quá trình tiểu phẫu, chị cảm thấy choáng váng và phải quay lại bệnh viện hôm sau để điều trị tiếp với chi phí hơn 2 triệu đồng.
Chị M. được bác sĩ khuyên tái khám hàng ngày vì không rõ vết thương sẽ lành khi nào. Tổng chi phí điều trị tại phòng khám lên tới gần 25 triệu đồng, trong đó hóa đơn tái khám hơn 2 triệu đồng. Chị bức xúc vì không đồng ý truyền dịch do mệt mỏi và tiêu chảy sau mỗi lần. Khi xin toa thuốc để mua ngoài, chị gặp khó khăn và nhận thấy giá thuốc ở phòng khám gấp đôi so với bên ngoài, nên quyết định không tái khám nữa. Ngày 19/10, chị khám tại bệnh viện FV và được kết luận bình thường, không cần điều trị. Sau khi chị đăng bài cảnh báo lừa đảo, phòng khám Thái Bình Dương đã gọi điện yêu cầu chị gỡ bài. Chị cũng phát hiện thông tin cá nhân và phiếu khám của mình bị đăng tải trên mạng xã hội.
Chị M. cho biết bài viết có nội dung sai sự thật nhằm thanh minh cho phòng khám Thái Bình Dương và đã bị gỡ bỏ. Chị nghi ngờ phòng khám là nguồn phát tán thông tin vì chỉ họ mới có đầy đủ dữ liệu như phiếu khám và hình ảnh nội soi. Chị cảm thấy bức xúc vì thông tin cá nhân của mình bị công khai mà chưa được đồng ý. Bài viết trên mạng xã hội chứa nhiều thông tin sai lệch và suy diễn về bệnh tình của chị, bao gồm cả hình ảnh và kết quả xét nghiệm. Để làm rõ vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với phòng khám nhưng không nhận được phản hồi.
Chúng tôi đã đề nghị gặp chủ đầu tư và bộ phận truyền thông nhưng không nhận được sự đồng ý. Gần đây, bệnh nhân Trần Ngọc Thanh H., quận 4-TP.HCM, cũng phản ánh tình trạng tương tự khi đi khám phụ khoa định kỳ vào ngày 25/8.









Source: https://afamily.vn/benh-nhan-nu-kham-phu-khoa-to-phong-kham-tu-lua-dao-doa-sap-ung-thu-tu-cung-de-moi-tien-dieu-tri-20161025074330258.chn