Bí ẩn "làng địa ngục" tại châu Á: Nơi thanh niên 16 tuổi đã mắc ung thư, 1/3 số dân cư chết dần cùng vì một lý do
Ở tuổi 16, Akshay Rathee ước mơ trở thành đô vật chuyên nghiệp nhưng bất ngờ bị chẩn đoán ung thư, làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Tại làng Gangnauli, tiểu bang Uttar Pradesh, nhiều cư dân cũng mắc ung thư, khiến nơi đây được gọi là "làng địa ngục" với tỷ lệ cao bệnh nhân. Ước tính có khoảng 13 trong số 5.000 người mắc bệnh. Vipin Rathee, một bệnh nhân, đã điều trị ung thư dạ dày nhưng sức khỏe suy giảm và gia đình cạn kiệt tài chính. Tình trạng tương tự diễn ra phổ biến trong làng. Theo Apollo Hospitals, Ấn Độ được xem là "thủ đô ung thư của thế giới" với dự đoán khoảng 1,6 triệu ca mới vào năm 2025.
Trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ người mắc ung thư tại làng Gangnauli, Ấn Độ đã tăng 13 lần, nguyên nhân được cho là do ô nhiễm nguồn nước từ sông Krishna, nơi cung cấp nước cho khoảng 6.000 hộ gia đình. Sông này bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải từ các nhà máy công nghiệp gần đó, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có hiện tượng dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Người dân lo lắng về căn bệnh ung thư, và nhiều người như Akshay Rathee mong muốn rời khỏi làng để bảo vệ gia đình khỏi những nguy cơ sức khỏe. Tòa án Xanh quốc gia Ấn Độ đã yêu cầu điều tra về ô nhiễm, nhưng người dân vẫn chưa thấy cải thiện rõ rệt trong cuộc sống.




Source: https://kenh14.vn/bi-an-lang-dia-nguc-tai-chau-a-noi-thanh-nien-16-tuoi-da-mac-ung-thu-1-3-so-dan-cu-chet-dan-cung-vi-mot-ly-do-215240824150651718.chn