Bi kịch đau thương: 3 thành viên trong gia đình lần lượt ra đi chỉ trong 4 tuần.
Ashley Tomlin, 32 tuổi, đến từ South Shields, Anh, đã qua đời vào sáng thứ Hai sau khi chịu đựng nỗi mất mát con trai Jak Fada, người qua đời vì vỡ động mạch chủ tại bệnh viện vào ngày 6 tháng 11. Trước đó, ông James Tomlin, ông của Ashley, cũng đã qua đời. Ashley từng chia sẻ rằng thế giới của cô như sụp đổ khi mất Jak, mà chỉ một ngày sau khi ông của cô qua đời. Cái chết của Ashley có dấu hiệu tương tự như của con trai, dẫn đến lo ngại về tình trạng sức khỏe của cả gia đình. Cha của Ashley, Keith Tomlin, cho biết tình trạng của cô giống như Jak, khi cũng bị vỡ động mạch chủ.
Họ cho rằng Ashley đã quá đau buồn sau cái chết của con trai Jak, dẫn đến một cơn đau tim. Chỉ vài tuần sau khi Jak qua đời, Ashley cũng đã gặp tai biến. Bà của Ashley kể lại rằng vào sáng thứ Hai, bà thấy con gái vào phòng tắm, nhưng sau đó nghe tiếng động và phát hiện Ashley đang trong tình trạng nguy kịch. Dù đã gọi xe cấp cứu, Ashley không qua khỏi. Ông Tomlin cho biết nhân viên cấp cứu xác nhận Ashley tử vong do đau tim, và nguyên nhân sẽ được ghi vào giấy chứng tử là do quá đau buồn.
Gia đình Tomlin đang trải qua nỗi đau lớn khi mất gần hết người thân trong vòng 4 tuần. Ông Tomlin cho biết sau khi cháu trai qua đời, con gái ông, mặc dù gặp khó khăn, đã có những dấu hiệu tinh thần tích cực trước khi cô cũng qua đời. Gia đình đã dự định tổ chức Giáng Sinh tại Dubai để hỗ trợ nhau vượt qua nỗi mất mát. Ông nói: “Tôi đã mất gần như cả gia đình. Vợ tôi không thể phục hồi vì bà ấy cảm thấy như mất đi cả cuộc sống.”



Source: https://afamily.vn/bi-kich-kinh-khung-giang-xuong-dau-khi-3-nguoi-trong-gia-dinh-lan-luot-qua-doi-chi-trong-4-tuan-20171207113441002.chn