"Bị vô sinh nhưng vợ vẫn vui vẻ tiệc tùng, tôi chỉ biết thở dài cho đến khi phát hiện vết tiêm trên cơ thể cô ấy và cảm thấy choáng váng, phẫn nộ tột độ."
Tôi và vợ đã cưới nhau được 2 năm nhưng chưa có con. Tôi 35 tuổi, trong khi bạn bè cùng lứa đã có con. Vợ tôi 27 tuổi, cũng không còn quá trẻ. Hai năm qua, cả hai đều sốt ruột và gia đình khuyên đi khám. Khi tôi định rủ vợ đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì cô ấy bất ngờ mang về kết quả cho biết mắc hội chứng buồng trứng đa nang, gây khó khăn trong việc có con. Tôi đi khám và kết quả bình thường. Để vợ không buồn, tôi an ủi và không nhắc đến chuyện con cái, nhưng vợ vẫn vui vẻ, tham gia tiệc tùng. Tôi băn khoăn về sự lạc quan của cô ấy trong khi chúng tôi đang đối mặt với vấn đề vô sinh. Tuần trước, sau 3 tháng biết kết quả khám, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Khi vợ về nhà, cô ấy vào phòng thay đồ và tôi vào lấy quần áo đi tắm. Tôi thấy một chiếc băng keo cá nhân trên bắp tay vợ và hỏi nhưng cô ấy lảng tránh. Khi tôi lột băng keo ra, phát hiện ra vết tiêm mới. Sau khi bị truy hỏi, vợ thú nhận đã tiêm thuốc tránh thai định kỳ từ sau đám cưới vì chưa muốn có con, mặc dù biết tôi rất muốn. Vợ cũng đưa cho tôi kết quả khám bệnh giả. Tôi tức giận vì vợ đã lừa dối và không nghĩ cho tôi. Cô ấy khẳng định chỉ muốn sinh con sau 30 tuổi.
Cô ấy mong muốn sống hạnh phúc và tự do, không chỉ là người sinh con cho chồng. Cô ấy nói rằng tôi không hiểu nỗi đau mang thai và sinh nở. Tôi thắc mắc nếu vợ muốn tự do như vậy thì tại sao lại kết hôn với tôi, người lớn tuổi? Có lẽ cô ấy đang nghĩ đến ly hôn, nhưng tôi cảm thấy chán nản quá.
Source: https://afamily.vn/bi-vo-sinh-nhung-vo-van-hon-ho-tiec-tung-toi-chi-biet-tho-dai-cho-toi-khi-phat-hien-vet-tiem-tren-nguoi-co-ay-thi-choang-vang-va-phan-no-vo-cung-20200826202243733.chn