Bố theo dõi con trai thường xuyên vắng nhà và phát hiện hành động đầy cảm động của cậu bé.
Con cái là niềm tự hào của bố mẹ, đặc biệt khi chúng biết chia sẻ. Cậu bé 9 tuổi Ken ở Philippines thường rời nhà mà không nói với bố. Mặc dù bố Ken tin tưởng con, anh vẫn tò mò về những gì Ken làm. Một ngày, anh quyết định theo dõi và phát hiện Ken thường mang thức ăn cho chó hoang. Những chú chó ốm yếu xung quanh cậu bé, dù nhút nhát với người lạ, nhưng lại cảm thấy an toàn bên Ken. Bố Ken rất xúc động khi chứng kiến lòng tốt của con trai. Ken cho biết ban đầu, cậu chỉ dám đứng cách khay thức ăn 50 mét để các chú chó không nhận ra mình.
Ken giờ đây đã gần gũi và có thể vuốt ve những con chó hoang. Sau khi chụp vài bức ảnh, bố Ken giúp con trai và cả hai đã tiêm ngừa để an toàn chơi với các con vật. Họ đặt tên cho ba chú chó là Brownie, Blackie và White, và sau đó phát hiện Blackie là mẹ của hai con còn lại. Mặc dù sức khỏe không tốt, Blackie vẫn bảo vệ các con. Trở về nhà, hai bố con quyết định thành lập tổ chức tình nguyện "Happy Animals Club" để giúp đỡ những chú chó bị bỏ rơi. Chương trình nhanh chóng thu hút sự chú ý và thành công. Bố Ken đã mua đất gần nhà và xây dựng một nơi ở cho chó lớn nhất khu vực.
Họ đã cứu sống hàng trăm chó mèo khỏi cuộc sống khốn khổ. Ba chú chó được Ken đặt tên đã có sự lột xác ngoạn mục. Nguồn: Newsner.










Source: https://afamily.vn/con-trai-ngay-nao-cung-bien-mat-khoi-nha-ong-bo-to-mo-theo-doi-con-thi-phat-hien-viec-lam-xuc-dong-cua-cau-be-20200702221213658.chn