Bức thư ông bố giảng viên gửi con gái vừa đỗ đại học khiến chục triệu người rơi lệ: "Phải đưa nó vào sách giáo khoa mới đúng!"
Một giáo sư đại học đã viết một lá thư cảm động cho con gái mình, người vừa được nhận vào đại học, với 8 lời nhắn nhủ về đạo đức, nghề nghiệp, kiến thức và tình yêu. Bức thư của Giáo sư Wu Hui, phó giáo sư tại Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây, đã chạm đến trái tim hàng triệu phụ huynh và được đề xuất đưa vào sách giáo khoa. Ông có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, từng là giáo viên tiểu học và trung học trước khi trở thành giảng viên đại học. Ý tưởng về bức thư đã được ông ấp ủ từ khi con gái còn học năm cuối THPT, và khi con trúng tuyển đại học, ông đã trao tặng bức thư như một gia tài quý giá.
Bức thư của Wu Hui gửi con gái chứa đựng những cảm xúc sâu sắc về sự trưởng thành của cô. Ông nhớ lại những kỷ niệm khi con còn nhỏ và cảm nhận thời gian trôi qua quá nhanh. Mặc dù con gái đã 18 tuổi và sắp vào đại học, ông vẫn lo lắng về khả năng tự chăm sóc bản thân của cô khi rời xa gia đình. Những suy tư này đã khiến nhiều phụ huynh đọc bức thư cảm thấy bối rối và xúc động.
Con muốn ra biển lớn và không muốn học ở trường đại học địa phương. Bố hiểu và ủng hộ con. Bên ngoài là một thế giới rộng lớn, nơi con có thể tự do khám phá. Bố ghét những giáo điều, nhưng vẫn muốn chia sẻ vài suy nghĩ.
1. Về đạo đức: Bố dạy con về việc thực hành đạo đức. Lòng tốt không chỉ nên tồn tại trong lòng; hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhờ những nỗ lực của con. Chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ, nên hãy lan tỏa điều tốt đến xã hội.
2. Về nghề nghiệp: Khi chọn ngành học, con nên dựa vào sở thích của mình, không chỉ theo tiêu chuẩn nào đó.
Đừng đánh giá chất lượng nghề nghiệp của con chỉ dựa trên tiêu chuẩn xã hội. Khi chọn chuyên ngành, hãy ưu tiên sở thích của con. Dù ngành học có "hot" đến đâu, nếu con không thích thì sẽ không có ý nghĩa. Làm những gì con yêu thích và đọc sách mà con đam mê sẽ mang lại niềm vui lớn trong cuộc sống. Học theo sở thích sẽ giúp con thành công hơn và có cuộc sống chất lượng hơn. Trong bất kỳ chuyên ngành nào, chỉ cần con đủ giỏi, sẽ không phải lo về cơ hội. Tương tự như du lịch, nếu con đi đủ xa, con sẽ thấy những điều đặc biệt. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu kỹ về sở thích của mình. Kiến thức rất quan trọng, nó giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và không thể thiếu trong xã hội hiện nay.
Chỉ cần thống kê đơn giản, con sẽ thấy mối liên hệ tích cực giữa kiến thức và thu nhập. Bố cũng cho rằng kiến thức ảnh hưởng đến tính cách, sở thích, tầm nhìn và giá trị của con người, từ đó tác động đến chất lượng cuộc sống. Vẻ ngoài của con phản ánh trí tuệ của mình. Nếu con tốt nghiệp đại học và tìm thấy những cách sống ý nghĩa hơn, con sẽ cảm nhận cuộc sống thật kỳ diệu.
Về việc đọc, sự khác biệt lớn nhất giữa đại học và trung học là thời gian tự do. Nhiều người trẻ không biết trân trọng thời gian và thường phung phí nó. Bố hy vọng con sẽ tận dụng thời gian này để đọc nhiều sách hơn, thay vì chỉ dành thời gian cho mua sắm hay trò chuyện. Bố từng nhắn nhủ học sinh rằng khi còn trẻ, hãy yêu thích sách hay và biết chọn lọc trong việc kết bạn.
Một cách đơn giản để làm điều này là đọc các tác phẩm kinh điển, những tác phẩm đã được thời gian lựa chọn và vẫn tồn tại qua năm tháng. Chúng có lý do riêng để trở thành kinh điển, và bạn có thể đọc chúng bao lâu tùy thích. Về vấn đề thi cử, trong thời đại hiện nay, chúng ta cần đề cao sức mạnh cá nhân.




Source: https://kenh14.vn/buc-thu-ong-bo-giang-vien-gui-con-gai-vua-do-dai-hoc-khien-chuc-trieu-nguoi-roi-le-phai-dua-no-vao-sach-giao-khoa-moi-dung-215240720220744094.chn