Bước qua tuổi 35, tôi nhận ra trên đời này có 3 thứ không thể mua được bằng tiền, thậm chí càng nhiều tiền lại càng khó mua
Nhiều người cho rằng tuổi trẻ chỉ cần nỗ lực kiếm tiền để có cuộc sống thoải mái khi về già. Tôi từng nghĩ như vậy, nhưng ở gần tuổi 40, tôi nhận ra rằng tiền bạc không phải là tất cả. Càng lớn tuổi, tôi hiểu rằng sức khỏe và các mối quan hệ thân thiết mới là những giá trị quý giá.
Sức khỏe là điều không thể mua được. Tôi thấy sự khác biệt rõ ràng giữa một người bác khỏe mạnh 65 tuổi và một người chú 62 tuổi mắc bệnh. Dù có tiền, khi sức khỏe sa sút, cuộc sống cũng trở nên khó khăn. Nếu sống lành mạnh từ trẻ, chúng ta sẽ đỡ đau đớn hơn khi về già.
Ngoài ra, những mối quan hệ cũng vô cùng quan trọng. Tôi nghe mẹ kể về những người bạn của bà, nhiều người có con thành đạt nhưng lại sống cô đơn ở viện dưỡng lão. Dù con cái có tiền bạc, nhưng cảm giác cô đơn mới là điều họ thực sự sợ hãi. Điều này khiến tôi nhận ra rằng bên cạnh tiền, sức khỏe và tình thân mới là những thứ quý giá nhất trong cuộc sống.
Mẹ tôi đã có tuổi, không còn tự lái xe được và ngồi taxi cũng dễ chóng mặt. Dù vậy, hàng tháng bà vẫn đến thăm người bạn trong viện dưỡng lão, nơi mà ngoài mẹ tôi, không ai đến thăm bác ấy. Điều này thật đau xót, vì dù bác có tiền, con cái giàu có, nhưng hạnh phúc lại không có. Ở tuổi đó, tiền bạc không thể an ủi tâm hồn; kỷ niệm đẹp mới là điều quý giá.
Mẹ tôi thường ngồi trước hiên, nhớ về những kỷ niệm thời trẻ và khẳng định không hối tiếc về cuộc đời mình. Bà đã sống hết mình cho gia đình, và giờ đây, ở tuổi ngoài 80, bà mãn nguyện với quá khứ. Mẹ luôn nhắc tôi đừng quên chăm sóc bản thân bên cạnh việc chăm sóc gia đình. Tôi hiểu rằng để tránh nuối tiếc khi về già, tôi cần chuẩn bị cho tương lai từ bây giờ bằng cách giữ gìn sức khỏe, xây dựng mối quan hệ và tạo ra kỷ niệm đẹp cho riêng mình.






Source: https://kenh14.vn/buoc-qua-tuoi-35-toi-nhan-ra-tren-doi-nay-co-3-thu-khong-the-mua-duoc-bang-tien-tham-chi-cang-nhieu-tien-lai-cang-kho-mua-215240907132834131.chn